Sinner vào tứ kết Rome Masters

14/05/2025 - 20:54

Jannik Sinner đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau án cấm thi đấu bằng chiến thắng thuyết phục trước Cerundolo, đưa anh lần đầu tiên vào tứ kết Rome Masters trên sân nhà.

Jannik Sinner khẳng định sự trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 7-6 (7/2), 6-3 trước Francisco Cerundolo, qua đó giành quyền vào tứ kết Rome Masters 2025. Đây là lần đầu tiên tay vợt số một thế giới người Ý góp mặt ở vòng tám tay vợt mạnh nhất tại quê nhà, trong lần trở lại đầu tiên kể từ khi chấp nhận án cấm thi đấu ba tháng vì doping.

Trận đấu giữa Sinner và Cerundolo bị hoãn vài giờ do mưa lớn, nhưng điều đó không làm giảm nhiệt sự cuồng nhiệt trên khán đài Foro Italico. Cerundolo từng loại chính Sinner ở vòng 1/8 giải này năm ngoái, nhưng lần tái ngộ năm nay là câu chuyện hoàn toàn khác. Tay vợt 23 tuổi người Ý đã có bước trưởng thành vượt bậc, trở thành một "cỗ máy" giành danh hiệu với ba Grand Slam và chức vô địch ATP Finals trong tay.

Trở lại sau quãng nghỉ dài vì án treo vợt từ WADA – do hai mẫu thử dương tính với chất cấm clostebol hồi tháng 3 năm ngoái – Sinner đang dùng giải đấu tại Rome để lấy lại phong độ, trước khi hướng đến mục tiêu lớn hơn là Roland Garros.

"Tôi đã trải qua rất nhiều áp lực tinh thần, không chỉ hôm nay. Ngày mai tôi cần nghỉ ngơi, không nghĩ về tennis," Sinner chia sẻ sau trận. "Hãy xem tôi kiểm soát mọi thứ ra sao, nhưng tôi hài lòng."

Jannik Sinner thăng hoa tại giải đấu sân nhà. (Ảnh: ATP)

Jannik Sinner thăng hoa tại giải đấu sân nhà. (Ảnh: ATP)

Set đầu chứng kiến sự giằng co căng thẳng, khi Cerundolo thi đấu đầy máu lửa. Tuy nhiên, bản lĩnh và sự ổn định giúp Sinner thắng trong loạt tie-break, trước khi áp đảo ở set hai bằng chuỗi bốn game thắng liên tiếp. Chiến thắng đến sau bốn cơ hội kết thúc trận, trong tiếng reo hò không ngớt của khán giả Ý. Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Casper Ruud và Jaume Munar.

Sinner không phải tay vợt Ý duy nhất để lại dấu ấn trong ngày thi đấu. Lorenzo Musetti cũng góp mặt ở tứ kết sau khi vượt qua Daniil Medvedev 7-5, 6-4 trong trận đấu kéo dài đặc biệt. Anh phải chờ gần ba tiếng ở match-point vì mưa lớn mới có thể khép lại chiến thắng. Tay vợt 22 tuổi sẽ chạm trán Alexander Zverev – nhà vô địch Rome 2023 – ở vòng tới.

Một tay vợt khác của nước Ý - Lorenzo Musetti cũng giành quyền vào tứ kết. (Ảnh: ATP)

Một tay vợt khác của nước Ý - Lorenzo Musetti cũng giành quyền vào tứ kết. (Ảnh: ATP)

Tuần này đánh dấu lần đầu Musetti góp mặt trong top 10 thế giới, và anh đang thể hiện phong độ ổn định khi liên tiếp vào chung kết Monte Carlo và bán kết Madrid. Tuy vậy, ban tổ chức thông báo Musetti sẽ rút khỏi nội dung đôi vì chấn thương tay phải.

Ở nội dung đơn nữ, Jasmine Paolini – đồng đội đánh đôi của Sara Errani – trở thành tay vợt nữ Ý đầu tiên lọt vào bán kết Rome kể từ năm 2014. Cô xuất sắc ngược dòng đánh bại Diana Shnaider 6-7 (1/7), 6-4, 6-2 ngay trước khi mưa lớn quay lại. Thành tích này giúp Paolini viết tiếp giấc mơ trên sân nhà.

Trận đấu mở màn trên sân trung tâm hôm nay cũng gây chú ý khi Carlos Alcaraz vượt qua Karen Khachanov 6-3, 3-6, 7-5 trong cuộc rượt đuổi thể lực hấp dẫn. Dù chưa đạt phong độ tốt nhất, tay vợt Tây Ban Nha vẫn giành chiến thắng thứ 12 trên mặt sân đất nện năm nay, và sẽ đối đầu Jack Draper tại tứ kết. Alcaraz cần ít nhất vào bán kết để giữ suất hạt giống số hai tại Roland Garros sắp tới.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN