“Tuy bị nhiễm HIV nhưng tui không sợ, vì tui biết bên cạnh tui còn có mẹ, có vợ và hai con. Tui uống thuốc đều và cố gắng sống vui, sống khỏe để bù đắp lại cho gia đình và những người yêu thương tui”…
Lời tâm sự chân tình của anh T - một trong 16 người nhiễm HIV tại ấp Phú Đăng (xã Ngãi Đăng - Mỏ Cày Nam) trong thời gian vừa qua làm chúng tôi mường tượng ra hình ảnh đôi vợ chồng hạnh phúc quây quần bên mâm cơm chiều rộn ràng với tiếng của bà, của trẻ… Hạnh phúc gia đình những tưởng là hiếm hoi với gia đình không may có người nhiễm HIV, nhưng nó vẫn đã và đang tồn tại một cách mãnh liệt không kém gì những lộc non đang hé, chuẩn bị đón xuân.
Khi phát hiện mình nhiễm HIV, cảm giác hoang mang, hoảng sợ đến mức cực độ nhưng điều an ủi và giúp anh mạnh mẽ hơn là sự tảo tần và chăm sóc của vợ, sự mong chờ của mẹ. Và niềm hạnh phúc của anh là vợ và con đều khỏe mạnh… Anh tâm sự: “Vợ tui không hề ruồng bỏ, mà lúc nào cũng động viên, nhắc tui uống thuốc đúng giờ, mần phụ tui mấy công chuyện nặng nhọc trong nhà. Còn mẹ, cứ nói tui ráng lên, cứ sống tốt, sống khỏe mạnh, lo làm ăn. Thôi thì mình không cho mình sống vì bản thân, mà sống cho mẹ, cho vợ, cho con” - anh T tâm sự.
Thiết nghĩ, thuốc chỉ là một yếu tố nhỏ, phần còn lại là sức mạnh của tình thương, sự bảo bọc của gia đình đã làm cho anh T vững bước trên chặng đường tương lai. Ước mong sao, tất cả mọi người đều hiểu sức mạnh của tình yêu thương giữa những con người trong gia đình, để che chở, thương yêu những người không may nhiễm HIV như anh T.