Tam Hiệp xem trọng công tác phòng, chống lụt bão

18/07/2013 - 14:37
Tuyến đê của gia đình chị Coa - ấp 1 vừa hoàn thành.

Bắt đầu từ tháng 8 trở đi, khi mùa gió Nam hoạt động mạnh, cũng là lúc người dân Tam Hiệp (Bình Đại) chăm chút từng đoạn đê, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ là ảnh hưởng đến toàn bộ tài sản của bà con cả xã.

Nằm trên sông Cửa Đại, xã Tam Hiệp (cồn Tàu) có chiều dài hơn 9km, bề rộng từ 3-5km với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 1.300ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp gần 600ha, chủ yếu bà con trồng nhãn. Gần đây, công tác đê điều luôn được bà con ra sức chăm lo rất tốt (năm sáu năm về trước có lúc đê bị vỡ). Vì thế, đời sống của bà con khá ổn định từ hiệu quả cây nhãn mang lại. Hôm chở tôi đi xem các đoạn đê xung yếu bị sạt lở nặng, anh Hiếu - cán bộ của xã tâm sự: Sống nơi đất cồn, giữ đê như sinh mạng mình vậy. Những lúc thủy triều lên cao bất thường, gần như nhà nào cũng thức canh đê. Bà Võ Thị Đạm Tuyết - Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão cho biết thêm, từ tháng này trở đi, bà con bắt đầu gia cố những đoạn đê xung yếu, xuống cấp, tôn tạo cao thêm. Do sự biến đổi khí hậu, sự thay đổi dòng chảy, đặc biệt là dòng chảy từ vàm sông An Hóa nước xả thẳng vào đầu mỏm cồn, cộng với việc khai thác cát trái phép… Năm năm gần đây, ở đầu cồn bị sạt lở nghiêm trọng, mất đi hơn 2ha đất sản xuất của bà con ấp 1 (địa phương cũng vừa di dời nhà của hộ chị Nguyễn Thị Phượng ra khỏi vùng nguy hiểm).

Trong hơn 24km đê (đã có đề án xây dựng nhưng chưa có nguồn vốn), chỉ có hơn 1km được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng vào năm 2010-2012. Ngoài ra, có 1km đê do Công ty Hùng Vương xây dựng để bảo vệ ao nuôi cá. Còn lại là các tuyến đê do nhân dân đóng góp xây dựng bằng đất, cọc cừ tràm, đá, xi-măng… Cồn có hai tuyến đê xung yếu, thường xuyên bị sạt lở nặng mỗi khi triều cường (ở ấp 1 và ấp 4). Hiện, một phần tuyến đê ấp 4 đã được bê-tông hóa rất kiên cố. Điều mong mỏi nhất của  bà con là tuyến đê ở đầu cồn cần sớm được bê-tông hóa. Chị Châu Thị Bạch Coa ở ấp 1 cho biết: Năm nay, thời tiết rất bất thường, chỉ mới con nước tháng rồi mà triều cường đã dâng lên khá cao, tuyến đê của gia đình chị mấy năm trước, khi triều cường lên tới đỉnh còn cao hơn mực nước cả 30 - 40cm, nhưng vừa qua chỉ cao khoảng 20cm. Lo nước dâng sẽ gây ngập úng, gia đình chị vừa mới tôn cao thêm, gia cố bằng ống bê-tông cho chắc ăn….

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN