
Trái ngược với trận giao hữu gặp Australia, Anh tung ra hỏa lực mạnh nhất đấu Italia. HLV Gareth Southgate sử dụng những quân bài chất lượng nhất ông có trong tay, với Kane đá cắm, hỗ trợ cho anh là bộ ba Rashford, Bellingham và Phil Foden trong sơ đồ 4-2-3-1.
Được sự cổ vũ đông đảo của cổ động viên nhà, Anh đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Thế nhưng, chính Italia lại là bên có bàn mở tỷ số trong tình huống tấn công đầu tiên của họ ở phút 15, khi tiền đạo Gianluca Scamacca đệm bóng cận thành chuẩn xác.
Nhận gáo nước lạnh từ nhà ĐKVĐ châu Âu, Anh dồn lên mạnh mẽ, đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Phút 32, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tam sư được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Kane trên chấm 11 mét. Người mang về quả penalty cho Anh là Jude Bellingham.
Trận đấu tiếp tục hấp dẫn ở hiệp 2, và Anh liên tiếp có được bàn thắng từ pha lên bóng sắc lẹm. Phút 57, Bellingham đoạt bóng bên phần sân nhà rồi tự triển khai tấn công. Anh kiến tạo cho Rashford thoát xuống, đi bóng thêm vài nhịp vào trung lộ trước khi ra chân uy lực tung nóc lưới Italia.
Hừng hực khí thế, Anh càng đá càng hay. Phút 77, từ đường chuyền dài của đồng đội bên phần sân nhà, Kane xử lý thông minh loại bỏ Giorgio Scalvini, băng xuống và dễ dàng hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma trong thế đối mặt nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Chiến thắng này giúp Anh chính thức đoạt vé dự VCK EURO 2024 với ngôi nhất bảng C. Tam sư hiện có 16 điểm, và còn trong tay 2 trận chưa đấu. Tấm vé còn lại đến Đức vào Hè sang năm sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ukraine và Italia. Ukraine đang đứng thứ 2 với 13 điểm, còn Italia xếp thứ 3 với 10 điểm.
* Ở loạt trận vòng loại EURO 2024 diễn ra đêm qua, tiền đạo Ramus Hojlund của MU đã đóng góp 1 bàn giúp Đan Mạch đánh bại San Marino 2-1 trên sân khách. Tuy giành chiến thắng, nhưng với Đan Mạch thì đây chẳng khác nào thất bại.

Làm khách của San Marino là một trong những đội bóng yếu nhất thế giới, Đan Mạch được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng. Tuy vậy, họ phải mất tới 42 phút mới xuyên thủng được phòng tuyến của đối thủ mới phải nhận 23 bàn thua trong 6 trận gần nhất nhờ cú dứt điểm bằng chân trái của Hojlund.
Cần phải nhấn mạnh, ở 6 trận đấu nói trên, San Marino toàn bị vùi dập chứ chẳng ghi nổi bàn thắng nào. Với hàng tấn công vô hại như thế, việc họ tìm được bàn thắng gỡ hòa do công của Golinucci ở phút 61 thực sự là bất ngờ.
Tuy sau đó 9 phút Poulsen cũng ghi thêm 1 bàn giúp Đan Mạch ra về với 3 điểm trọn vẹn, nhưng thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1 của họ không thể khiến người hâm mộ hài lòng. Lý do là bởi ai cũng chờ đợi Đan Mạch trút cơn mưa bàn thắng vào lưới San Marino vốn quá quen với những trận thua đậm, nhưng cuối cùng các vị khách lại không làm được điều tưởng như đơn giản này.
Với việc không thể "nghiền nát" San Mario, Đan Mạch đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng H từ tay Slovenia, đội giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của Bắc Ireland. Với kết quả này, Slovenia và Đan Mạch có cùng 19 điểm sau 8 vòng. Tuy nhiên, Đan Mạch phải xếp sau do thua đối thủ từng cầm chân họ với tỷ số 1-1 ở lượt đi về chỉ số phụ.
Ở trận đấu đáng chú ý khác, Hungary dù được đánh giá cao hơn hẳn Lithuania lại để đối phương dẫn trước tới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, họ phải nhờ đến bàn thắng trên chấm phạt đền của tiền vệ đang đá cho Liverpool - Szoboszlai (62) cùng pha lập công của Varga (82) mới tránh được thất bại. Đây là kết quả thực sự đáng tiếc bởi nếu thắng Lithuania, Hungary đã sớm vượt qua được vòng loại.
Trọng Ân (tổng hợp)