
Tammy Abraham (trái) tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: Reuters
Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng Chelsea lại nhập cuộc không thực sự tốt. Họ để West Ham lấn lướt và bị đối phương chọc thủng lưới ở phút thứ 7, rất may cho đội chủ nhà, là trọng tài xác định Declan Rice đã ở thế việt vị.
Từ bàn thua hụt, Chelsea bừng tỉnh và chơi tốt hơn. Phút thứ 10, từ tình huống đá phạt góc, Thiago Silva bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng tốt của Mason Mount ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Sau bàn thắng, Chelsea dễ đá hơn, tổ chức được nhiều đợt lên bóng huy hiểm tiếc rằng các chân sút đội chủ nhà lại phung phí cơ hội. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Chelsea.
Trong hiệp thi đấu thứ 2, West Ham dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. “Búa tạ” đã gây khá nhiều khó khăn cho Chelsea và khiến thủ môn Mendy phải làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, sự hiệu quả là điều mà West Ham còn thiếu ở trận đấu này.
Trong thời điểm Chelsea gặp khó khăn, Tammy Abraham đã tỏa sáng với cú đúp ở các phút 78 và 80 để kết liễu đội khách, qua đó giúp The Blues giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0.
Sau 14 vòng đấu, The Blues có 25 điểm leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, đẩy Tottenham của HLV Mourinho xuống vị trí thứ 6.
Trọng Ân (tổng hợp)