Tản mạn về nét đẹp của lòng chung thủy

12/02/2012 - 17:30

Ca dao Việt Nam có câu: Tay nâng chén muối đĩa gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Hay câu: Rủ nhau xuống bể mò cua/ Đem về nấu quả mơ chua trên rừng/ Em ơi chua ngọt đã từng/ Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. Trong tình yêu đôi lứa, lòng thủy chung là một nét đẹp cao quý, có giá trị vượt thời gian. Sự son sắt một lòng với nhau trong tình yêu nam nữ luôn được ca ngợi ở mọi thời đại, được lưu truyền và giáo dục như một phẩm chất đạo đức cần phải có ở mỗi con người.

Có rất nhiều truyền thuyết về lòng thủy chung được người đời truyền miệng nhau nghe, ẩn ý trong các câu chuyện đó là sự ca ngợi về phẩm chất tốt đẹp của lòng chung thủy, dù gặp bao sóng gió họ vẫn một lòng một dạ yêu nhau. Điển hình như truyền thuyết về hòn đá Vọng Phu, kể về một người phụ nữ đứng trông chồng đánh giặc phương xa trở về, vẫn một dạ sắt son đến hóa đá vẫn chờ chồng. Câu chuyện đá Vợ Chồng ở huyện Sa-Pa (Lào Cai) kể về chuyện tình của người con trai và người con gái ở hai bộ tộc khác nhau đem lòng yêu nhau nhưng gặp nhiều cách trở nhưng họ vẫn quyết lòng bảo vệ tình yêu và vẫn mãi tìm nhau, dù đã hóa thành đá vẫn hướng về nhau… Dù các câu chuyện trên chỉ mang tính dân gian truyền miệng, nhưng cho thấy, tình yêu son sắt luôn là những mối tình đẹp được người đời ca ngợi, tôn vinh.

 Thực tế hơn, những câu chuyện tình thật đẹp thời kháng chiến thỉnh thoảng vẫn thường được các ông bà kể lại cho con cháu nghe. Đó là những mối tình son sắt thủy chung, họ yêu nhau trong thời lửa khói đầy gian lao và thử thách nhưng vẫn một lòng chờ đợi ngày đoàn viên, cho dù thời ấy, họ chẳng có gì để tặng cho nhau ngoài một lời hẹn ước. Ngày nay, cuộc sống thanh bình và phát triển, các đôi tình nhân, các cặp vợ chồng có rất nhiều cơ hội để bày tỏ tình yêu của mình với “một nửa kia”, chẳng hạn như: tặng cho nhau những đóa hoa, những món quà, những lời chúc, những lần hò hẹn… Nhưng ông bà xưa vẫn nói, tình yêu không thể lâu bền nếu chỉ có những món quà vật chất mà thiếu đi lòng thủy chung.

Bàn về lòng thủy chung, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bày tỏ quan điểm: Lòng thủy chung dù ở thời điểm nào cũng đều mang giá trị như nhau, tuy nhiên, trong từng giai đoạn cuộc sống, cách xử sự, ứng xử có những thay đổi nhất định. Giới nữ hiện nay có cuộc sống năng động, không chỉ gói gọn trong việc nội trợ gia đình mà còn đảm đương công việc ngoài xã hội. Vì thế, giới nữ có rất nhiều cơ hội được mở rộng các mối quan hệ giao tiếp xã hội như nam giới, vậy làm thế nào để người bạn đời, người yêu của mình tin tưởng vào tình cảm của mình? Nên chăng, các chị em (và cả cánh mày râu) cần minh bạch trong các mối quan hệ trong giao tiếp, sự chu toàn cho gia đình mình, sự quan tâm tới người bạn đời... Bên cạnh đó, sự quan tâm chăm sóc cùng những món quà nho nhỏ dành cho nhau trong những ngày ý nghĩa cũng sẽ làm tình yêu thêm thi vị, mặn mà. Nhìn chung, người phụ nữ ngày nay vẫn giữ được nét đẹp về lòng chung thủy, bởi, đó là nét đẹp truyền thống họ được thừa hưởng từ xưa do ông bà để lại, mặt khác, họ rất xem trọng hạnh phúc gia đình và giàu đức tính hi sinh, luôn làm tất cả để vun vén hạnh phúc mà họ có được. Và phần lớn nam giới ngày nay cũng rất coi trọng mái ấm của mình, họ tích cực làm việc, lao động và ra sức vun bồi cho hạnh phúc gia đình mình.

Một bạn trẻ cho rằng, không chỉ có những người đã lập gia đình mới cần có sự chung thủy, mà cả những đôi đang yêu nhau cũng rất cần thủy chung. Nếu đã chọn một người làm người yêu của mình thì trong giai đoạn quen nhau không nên có mối quan hệ tình cảm với người khác. Có thể nói, lòng chung thủy là một nét đẹp được ca ngợi rất nhiều trong thi ca và trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây là một vấn đề “không dễ” để khẳng định tuyệt đối với bất kỳ người nào, chúng ta chỉ có thể nói, đây là một phẩm chất tốt cần được lưu giữ và tôn vinh.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN