Tặng nhà “Mái ấm trái tim” cho chị Nguyễn Ngọc Sương

21/10/2015 - 07:28

Năm 2011, chị Nguyễn Ngọc Sương, 41 tuổi, ở xã Định Trung, huyện Bình Đại được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vận động tài trợ mổ tim thông van 2 lá và nối động mạch chủ. 

Chị được cha mẹ cho 100m2 đất cất nhà và cho mượn vuông để nuôi tôm. Tuy nhiên, 5 lần thả tôm đều không đạt kết quả, hiện chị còn nợ chủ vựa thức ăn hơn 50 triệu đồng. Căn nhà được cất bằng cây lá, qua nhiều năm đã mục nát, vào mùa mưa nhà dột, không có chỗ để vợ chồng chị và đứa con ngủ qua đêm.

Trước tình cảnh thương tâm, chương trình Chung một tấm lòng gồm có Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre trợ giúp 35 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của cha mẹ, anh em họ hàng, anh chị xây căn nhà gạch, mái tôn rộng 60m2. Đây là căn nhà “Mái ấm trái tim” thứ 9 tính từ đầu năm đến nay của chương trình Chung một tấm lòng.

Vừa qua, đại diện của chương trình phối hợp với UBND xã và các đoàn thể làm lễ trao tặng căn nhà. Chị Sương vui mừng nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì hiện sức khỏe của chị rất yếu, không lao động được. Chị vừa đi tái khám, bác sĩ cho biết động mạch của chị hở 1/4. Chị rất lo lắng. Theo bác sĩ Hồ Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hội, chị cần đi khám lại để bác sĩ kết luận có phải mổ không và chi phí là bao nhiêu để Hội có cơ sở tiếp tục vận động giúp chị.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN