
Các chiến sĩ đang dọn dẹp cảnh quan ở doanh trại chuẩn bị đón Tết. (ảnh do Hải đội Biên phòng 2 cung cấp).
Tết của chiến sĩ là những kíp trực 24/24 ở đơn vị; là nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu; là quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự xã hội để nhân dân đón Tết an toàn.
Sẵn sàng làm nhiệm vụ
Về thăm Hải đội Biên phòng 2, đơn vị trực tiếp chiến đấu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong những ngày giáp Tết, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào không khí Tết của người chiến sĩ. Quán triệt chỉ đạo của bộ chỉ huy các cấp về thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết, Hải đội cụ thể hóa thành các nhiệm vụ tại đơn vị. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo các kíp tàu, khi có lệnh tàu sẵn sàng cơ động. Chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí chiến đấu, bảo vệ an toàn vùng biên giới biển.
Còn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, đã hơn 5 năm nay, thời điểm 1 tháng trước, trong và sau Tết, trên các nẻo đường, hiện diện hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra. Các anh chính là Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ E21 Bộ Công an (phụ trách địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre). Thực hiện kế hoạch Tết Mậu Tuất năm 2018, các chiến sĩ phân bố lực lượng ở các huyện Mỏ Cày Bắc, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú. Nhiệm vụ trước, trong và sau Tết là phối hợp với các cơ quan của địa phương, chủ yếu là xã và các chốt công an thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó còn mời gọi các đối tượng để giáo dục, vận động, triệt phá các tụ điểm gây mất an ninh trật tự.
Thiếu tá Đỗ Thanh Phong - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết, triển khai nhiệm vụ từ ngày 12-1-2018 đến nay, lực lượng Cảnh sát cơ động Tiểu đoàn 2 Trung đoàn E21 đã phát hiện và xử lý các vụ việc như đánh bài, tài xỉu, giải tán các tụ điểm đá gà, gây rối trật tự công cộng, buôn lậu, vi phạm trật tự an toàn giao thông; kịp thời xử lý 7 vụ bơm hút cát trái phép; 2 vụ trộm, 1 vụ cướp tài sản, 11 đối tượng sử dụng ma túy. Đặc biệt, bắt giữ 1 đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích theo lệnh truy nã của Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang…
Đón Tết ở doanh trại
Hải đội Biên phòng 2 trong những ngày giáp Tết, cảnh quan doanh trại nay đã được các chiến sĩ chuẩn bị tươm tất. Các dãy nhà được quét màu vôi mới, trong sân bài trí thêm hoa nở, bốn gốc sơ ri có dáng đẹp mới được các anh lên chậu làm kiểng. Ngày Tết của người dân là vui chơi, sum họp gia đình, còn Tết của chiến sĩ là ở đơn vị. Bên cạnh đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cũng quan tâm tổ chức ăn Tết cho cán bộ, chiến sĩ tại doanh trại. Các anh gói bánh tét, chuẩn bị bánh mứt, làm thêm các món ăn truyền thống trong ngày Tết, tổ chức văn nghệ, đánh cờ, thể thao...
Trước Tết, đơn vị phối hợp với địa phương, xã đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu các trò chơi dân gian giữa chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đóng quân. “Anh em chiến sĩ phấn khởi, an tâm đón Tết tại đơn vị, hăng hái thực hiện các hoạt động để đơn vị đón Tết, sẵn sàng làm nhiệm vụ” - Đại úy Lê Ngọc Thuận, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 thông tin.
Nhằm tạo điều kiện cho người dân bảo quản phương tiện đánh bắt an toàn trong Tết khi điều kiện bến bãi ít, Hải đội đã hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền ở cầu cảng của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị vận động chuẩn bị quà cho hộ nghèo, tặng quà cho 5 hộ gia đình gồm áo thun và hiện vật.
Chiến sĩ Ngô Hồng Kha (sinh năm 1993), quê ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại của Hải đội Biên phòng 2 chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em đón Tết ở doanh trại. Tết xa nhà nhưng em đã sẵn sàng về tư tưởng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”.
Đối với lực lượng cảnh sát cơ động, để kịp thời động viên tinh thần chiến sĩ, chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn trưởng cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ tại các chốt đóng quân. Là người chiến sĩ cảnh sát cơ động, đối với các anh, công tác xa nhà là thường xuyên.
“Những lúc như thời điểm giao thừa cũng nhớ nhà nhưng nghĩ nhiệm vụ trên vai nên cảm giác đó nhanh chóng qua. Có hậu phương vững vàng, luôn yêu thương, thấu hiểu hoàn cảnh, đặc thù công việc càng giúp tôi thêm bền lòng vững chí, yên tâm công tác” - Thiếu tá Đỗ Thanh Phong chia sẻ.
Cùng với tình đồng chí, đồng đội luôn kề vai, đoàn kết, hậu phương luôn tin yêu thì đối với người chiến sĩ, tình quân dân gắn bó chính là động lực mạnh mẽ giúp các anh thêm quyết tâm với nhiệm vụ. “Bà con địa phương quan tâm lắm, dù mỗi năm chỉ về một lần dịp Tết nhưng bà con nhớ mặt, biết chiến sĩ nào năm nay mới về. Mình mặc thường phục đi chợ mà bà con nhớ mặt, cho thêm miếng thịt, bó rau” - Thiếu tá Đỗ Thanh Phong nói.
Xa nhà, xa quê công tác, tạm gác lại niềm vui riêng mình, đối với các chiến sĩ, có thể nói, điều ý nghĩa hơn cả mà các anh tìm thấy chính là niềm vui chung của nhân dân khi được đón một mùa xuân mới an lành, trọn vẹn. Thượng úy Đỗ Thanh Dũng, chiến sĩ cảnh sát cơ động Tiểu đoàn 2, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã 3 năm liên tục công tác ở Bến Tre quyết tâm: “Tất cả vì nhiệm vụ chung để bà con đón Tết an toàn”.
Bài, ảnh: Thanh Đồng
Bài, ảnh: Thanh Đồng