
Lãnh đạo thành phố tặng quà cho bà con.
Xã Iarvê huyện Easup tỉnh Đắk Lắk là một vùng biên còn 3km là ranh giới của Campuchia, đất đai ở đây cằn cỗi, mùa mưa thường xảy ra lũ lụt, người dân canh tác chỉ trồng được sắn (mì), điều, bắp... Nơi đây có 36 hộ dân của TP. Bến Tre sinh sống. Đời sống của đa số các hộ dân ở đây khó khăn, vất vả hơn so với các hộ dân ở tỉnh Long An, Bình Phước, thu nhập chủ yếu là trồng mì, dưa hấu, lúa. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên năng suất không cao, thu nhập bình quân đầu người 14 triệu đồng/người/năm.
Thông cảm với những khó khăn của bà con nơi đây, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng đã động viên bà con phấn đấu, đoàn kết tương thân tương ái, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng địa phương khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, chúc các hộ dân đón một mùa xuân Nhâm Dần thật vui tươi đầm ấm.
Dịp này, đoàn đã trao tặng phần quà tết và tiền mặt cho mỗi hộ từ 4,2 - 4,9 triệu đồng.
Tin, ảnh: Huỳnh Hoa