Thanh niên chém tử vong 2 người trong ngày định hỏi cưới

03/08/2016 - 07:25

Đến trưa ngày 2-8-2016, Công an tỉnh cho biết nguyên nhân cái chết của cả hai nạn nhân Lê Văn Trừ (82 tuổi) và Nguyễn Thị Vậy (71 tuổi), cùng ngụ ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đều bị chém đứt đốt sống cổ bằng rựa (dụng cụ dùng chặt nhánh cây). 

Hung thủ gây ra 2 án mạng thương tâm này là Nguyễn Phú Đức (thường gọi là Đen, 31 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách). Vụ việc này diễn ra trong thời gian chưa đầy 30 phút (khoảng 16 giờ đến 16 giờ 30 ngày 1-8-2016).

Cũng theo Công an tỉnh, Đen là đối tượng có tiền sử nghiện ma túy và đã được địa phương đưa đi cai nghiện một lần cách đây không lâu. Hiện Công an đang điều tra xem Đen có chơi ma túy đá hay không.

Sáng 2-8-2016, cảnh tang thương bao trùm 2 gia đình nạn nhân. Gạt nước mắt trước quan tài vợ, ông Nguyễn Văn Lình (72 tuổi, người may mắn chạy thoát khỏi lưỡi rựa của Đen) cho biết, Đen quen với con gái ông là chị M.T (28 tuổi) khoảng gần 2 năm qua. Đầu tiên gia đình ông phản đối vì thấy Đen có những biểu hiện chơi bời lêu lỏng, nhưng khi Đen hỏi cưới chị M.T, gia đình ông cũng không ngăn cản nữa vì thấy 2 người thường xuyên quấn quýt bên nhau.

Ngày 1-8-2016, vợ chồng ông Lình chuẩn bị đón nhà trai đến hỏi cưới chị M.T. Tuy nhiên, khoảng gần trưa, chị M.T bảo với gia đình mình là vì bên gia đình Đen bận hái chôm chôm bán nên chiều mới xuống. Ông Lình tranh thủ xuống trại cây giống cách nhà khoảng 300m để làm việc, dặn khi nào nhà trai xuống thì gọi ông về. 

Cũng theo ông Lình, khi đang ngồi vô phân mấy cây mận thì nhận được điện thoại của chị M.T bảo “cha chạy trốn nhanh đi, Đen cầm dao xuống giết cha đó”. Hoảng hồn, ông lật đật lên xe đạp về nhà, nhưng chạy mới hơn 30m thì thấy Đen đi xuống. Sợ quá, ông Lình chạy riết xuống sau nhà ông Lê Văn Trừ (82 tuổi, gần đó). Đen cầm rựa xông vào nhà chém gục ông Trừ khi nạn nhân này vừa tắm xong. Sau đó Đen rời khỏi hiện trường, tiếp tục cầm rựa đi về nhà người yêu.

Cái chết của bà Nguyễn Thị Vậy khiến tất cả mọi người đều bất ngờ bởi vụ việc diễn ra chỉ trong chưa đầy 5 phút. Ngoài ra, trong lúc truy sát, Đen còn chém lìa chân sau của con chó và phá bể nhiều lu nước của nhà người yêu.


Mã Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN