Thành phố tuổi lên ba

02/09/2012 - 16:32

Tháng 9 này, TP. Bến Tre tròn  2 tuổi. Cuộc tăng tốc để đưa đô thị trung tâm của tỉnh Bến Tre từ Thị xã lên Thành phố kéo dài 10 năm và các cơ quan tham mưu, các cấp lãnh đạo cũng đã tính toán cẩn thận để xác định thời gian 10 năm nữa từ thành phố đô thị loại 3 lên đô thị loại 2.

Những ngày mùa thu rực rỡ 3 năm trước đây, nhân dân cả tỉnh đặc biệt là nhân dân thị xã Bến Tre tưng bừng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập TP. Bến Tre trực thuộc tỉnh. Niềm vui càng to lớn khi ước mơ trở thành hiện thực bằng chính sự phấn đấu cật lực của cả tỉnh và Thị xã. Đã hơn 10 năm, nhưng chúng ta thấy như mới ngày hôm qua khí thế sôi nổi làm đổi thay bộ mặt Thị xã qua từng tháng, từng năm. Đường tránh quốc lộ 60, đường Hùng Vương dọc bờ sông Bến Tre, đường Đồng Khởi mở rộng, đường và kè bờ Nam sông Bến Tre, các khu dân cư Tân Thành, Sao Mai, Bạch Đằng, Trung tâm thương mại, siêu thị… mở ra. Phong trào hoạt động cách mạng dấy lên lan rộng trong mỗi tổ nhân dân tự quản, mỗi khu phố, xã, phường. Từ ý chí, quyết tâm xây dựng đô thị loại 3 đã biến thành phong trào rầm rộ xây dựng giao thông nông thôn, hẻm nội thị, làm vỉa hè, hệ thống chiếu sáng đô thị, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, làm sạch đẹp đường phố… Hàng ngàn hộ dân giao đất, dời nhà để công trình xây dựng được triển khai. Nếp sống văn minh đô thị thấm sâu từng ngày vào tâm tư, tình cảm, nghĩ suy, thái độ làm việc của mỗi gia đình, cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ búa… Đảng viên, nhân dân thi đua nhau xây dựng khu phố văn hóa, xã phường văn hóa, địa bàn không có tệ nạn xã hội.

Đã tròn ba năm kể từ ngày đô thị chúng ta còn ngỡ ngàng với tầm vóc của một thành phố. Ba năm qua, TP. Bến Tre tiếp tục thay da đổi thịt. Hạ tầng đô thị tiếp tục được xây dựng để ngày càng đồng bộ. Khoảng cách không gian giữa trung tâm Thành phố đến Cù lao Minh được rút ngắn khi thông xe cầu Hàm Luông. Đường từ đường Nguyễn Thị Định đến Khu công nghiệp và cảng Giao Long đang thi công. Bờ Nam và bờ Bắc sông Bến Tre như gần lại nhờ cầu Bến Tre 1 - mở ra triển vọng phát triển đô thị hóa cho xã Mỹ Thạnh An. Công viên chưa nhiều, cây cổ thụ còn ít nhưng từng tán cây bằng lăng, từng vệt xanh trên các dải phân cách, các vòng xoay được cắt tỉa, chăm sóc chu đáo gây cảm tình cho du khách phương xa đến tham quan. Kênh Chín Tế được cải tạo, trả lại dòng nước trong, chảy giữa lòng đô thị. Thành phố không còn bị quá tải khi chở các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh như Festival Dừa vừa qua. Tâm hồn của mỗi con người rung động nhiều hơn trước vẻ đẹp của Thành phố, càng nung nấu quyết tâm đưa đô thị lên tầm cao mới.

Còn bảy năm nữa để chúng ta đưa TP. Bến Tre lên đô thị loại 2 theo tiêu chí quốc gia. Bước đi đã được xác định gồm 2 chặng đường: Từ nay đến năm 2015, Thành phố đạt các tiêu chí Thành phố văn hóa, các xã ngoại ô đều là xã nông thôn mới để đến trước năm 2020, Thành phố được công nhận là đô thị loại 2. Không gian Thành phố sẽ mở rộng có thêm xã Mỹ Thành và một phần nhỏ xã Hữu Định (Châu Thành). Nội ô phát triển ra Nam Bình Phú, Bắc Mỹ Thạnh An. Qui mô đô thị nhỏ sẽ được khắc phục, nhưng quan trọng hơn là chất lượng đô thị phải được nâng lên. Hạ tầng đô thị phải được nâng lên. Hạ tầng đô thị dầu đã được tập trung xây dựng nhưng so với tiêu chí đô thị loại 2 đòi hỏi phải phấn đấu quyết liệt. Bộ mặt của một đô thị văn minh hiện đại đòi hỏi chúng ta phải biến ước mơ thành hiện thực nhiều hơn. Đại lộ Đông Tây - xương sống của Thành phố đã được vẽ ra trên đồ án, dự án gần 10 năm bao giờ sẽ thành hình. Dọc sông Hàm Luông với lợi thế của phong cảnh hữu tình bao giờ sẽ là một khu dân cư, thương mại dịch vụ sầm uất. Bờ Nam sông Bến Tre bao giờ sẽ mọc lên khu đô thị mới với dân cư tập trung, thương mại dịch vụ phát triển bên cạnh các vườn cây chuyên canh và hoa kiểng. Khu văn hóa thể thao tập trung đã được qui hoạch 40ha đất cũng như khu bệnh viện rộng 10ha dưới dốc cầu Hàm Luông sẽ được triển khai như thế nào?... Tất cả các câu hỏi đó phải có lời giải trong 7 năm tới, nếu không thì e rằng muộn. Cùng với xây dựng cơ sở vật chất là xây dựng con người xứng tầm chủ nhân của đô thị hiện đại. Đó là những con người có trình độ, tư tưởng, tình cảm, không ngừng tiến bộ, có nếp sống văn minh, có kỷ cương trật tự, thân thiện với môi trường tự nhiên xã hội.

Tháng chín, mùa thu lại về, mùa của cách mạng với những kỷ niệm sâu sắc và hiện thực làm nức lòng người. Tháng chín năm hai ngàn mười hai nhớ về tháng chín ba năm trước, người TP. Bến Tre không khỏi bùi ngùi và tự hào để nâng cao quyết tâm và hành động cho niềm tin trọn vẹn vào tháng chín - mùa thu bảy năm sau.

Tháng 9-2012

H.T.N

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN