Để chuẩn bị cho vụ lúa Hè Thu sắp tới, bà con nông dân trồng lúa ở 2 huyện Ba Tri và Giồng Trôm đang phải tốn thêm công sức, chi phí để dọn dẹp phần rác thải từ những cây lúa bị chết cháy khô dưới ruộng.
Anh Phạm Văn Ninh ở Ấp 3, xã An Bình Tây, huyện
Ba Tri cho biết, anh đã ra đồng dọn dẹp
7 công lúa chết từ 1 tuần qua. “Mấy năm trước tới mùa gặt, tôi chỉ việc ở nhà
thu tiền bán rơm (giá từ 700 - 800 ngàn đồng/công rơm). Nay lúa chết, tôi buộc
phải dọn mới có đất sạch sạ vụ Hè Thu sắp tới. Do toàn thân cây lúa bị nhiễm mặn
nên bỏ rơm chứ không cho bò ăn được. Vậy là tôi vừa tốn công dọn, vừa tốn tiền
mua rơm cuộn… riết muốn chịu hết nổi luôn - hạn mặn khủng khiếp thật!” - anh
Ninh chua chát nói. Cũng theo anh Ninh, nếu kêu công dọn thì mất khoảng 100
ngàn đồng/công. Nếu là lúa chưa bị nhiễm mặn từ giữa thân trở lên phải tốn thêm
chi phí kêu công gánh và tiền thuê xe bò chở về nhà.
Theo ông Lê Văn Đoạn - Chủ tịch UBND xã Mỹ
Hòa, huyện Ba Tri, hiện nay hơn phân nửa của 700ha lúa trong địa bàn xã đều
không thể cho bò ăn. Vì thế, người chăn nuôi bò nếu giữ được đàn qua mùa hạn mặn
này thì tính toán chi phí cả năm nay sẽ không có lãi. “Tôi tính rồi, nếu rơm cuộn
loại 14kg, giá 25 ngàn đồng/cuộn thì mỗi con bò trưởng thành ăn hết khoảng 5
triệu tiền rơm mỗi năm. Đó là chưa tính tiền nước, hiện giá nước giếng ở đây
khoảng 50 ngàn đồng/m3, rồi còn tiền thuốc men tiêm ngừa, cỏ xanh… cũng sẽ tốn
thêm hơn 2 triệu đồng/năm. Trong khi mỗi con bò cái chỉ sinh được một con nghé,
giá khoảng 15 triệu đồng. Tính luôn tiền công chăm sóc cả năm trời thì lỗ rồi.
Tuy nhiên, đó là trường hợp lý tưởng nhất được người chăn nuôi kỳ vọng, chứ thực
tế do hạn mặn, thiếu nước uống như hiện nay… sẽ còn nhiều việc xảy ra trong thời
gian tới” - ông Đoạn nói.