 |
| Chiến sĩ BĐBP tham gia họp với Hội CCB xã Thạnh Hải bàn về công tác cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại địa bàn. Ảnh: B. Cương |
Những người lính một thời xông pha trong lửa đạn, giờ đây trở về quê hương “dẫn đường, hướng lối” cho những bước chân lầm lỗi quay về sống có ích cho xã hội. Sự quan tâm, giúp đỡ của những cựu chiến binh (CCB) đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho người lạc lối vươn lên làm lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.
Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
(BĐBP) và Hội CCB tỉnh đã có mối quan hệ công tác chặt chẽ, phối hợp hoạt động
nhịp nhàng. Trên cơ sở đó, Hội CCB ở các xã biên giới biển chủ động phối hợp với
các đồn biên phòng thực hiện đạt hiệu quả một số mặt công tác tiêu biểu. Trong
đó, Hội CCB xã Thạnh Hải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các đoàn thể địa
phương, Đồn Biên phòng Cổ Chiên thực hiện tốt mô hình “Cảm hóa, giáo dục người
lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ chủ quyền an ninh biên giới biển Thạnh Phú.
Hội CCB xã Thạnh Hải có 258 hội viên, được
chia thành 8 chi hội và 16 phân hội, mỗi ấp có 2 phân hội. Đa số hội viên tuổi
đã cao, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng bao dung, nhân ái, họ đã góp
một phần công sức của mình cùng với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng BĐBP
làm tốt công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi trên địa bàn của xã.
Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Hội
CCB xã luôn xác định nhiệm vụ trước hết phải làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
ngay tại cơ sở. Do đó, ngay từ đầu, các hội viên đã ý thức được công tác quản
lý, cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư là một việc làm hết
sức cần thiết. Vì vậy, trong những năm qua, Hội CCB xã Thạnh Hải phối hợp với Đồn
Biên phòng Cổ Chiên, đoàn thể địa phương chủ động thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
tại cộng đồng dân cư; đồng thời làm tốt công tác cảm hóa giáo dục, giúp đỡ đối
tượng lầm lỗi trở thành người tiến bộ.
Điển hình như em Bùi Phương Linh, tại ấp Thạnh
Thới Đông, xã Thạnh Hải. Thời gian trước, Linh nghe theo lời bạn bè, sa vào các
tệ nạn xã hội, làm mất an ninh trật tự, trở thành gánh nặng cho gia đình và địa
phương. Sau khi được các chú CCB và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên, đoàn
thể địa phương giáo dục, cảm hóa, đến nay, Linh đã nhận thức được việc làm sai
trái của mình và phấn đấu trở thành người tiến bộ, sống có ích cho gia đình và
xã hội.
Hay em Đặng Văn Bé Nhỏ, ngụ tại ấp Thạnh Thới
B, xã Thạnh Hải thường xuyên bỏ nhà đi chơi, tụ tập bạn bè và gây gổ, đánh nhau
làm mất an ninh trật tự địa phương, làm cha mẹ và gia đình phải buồn lòng. Đáng
tiếc hơn, trong một lần đánh nhau, Nhỏ đã bị đánh trúng vào mắt, thương tật
vĩnh viễn (tỷ lệ thương tật 41%), nay em chỉ còn nhìn thấy được một bên mắt,
gánh nặng càng đè lên gia đình một lần nữa. Biết hoàn cảnh của Nhỏ, các chú
CCB, các chiến sĩ Biên phòng, đoàn thể địa phương đã thường xuyên đến nhà, gặp
gỡ em, động viên, giáo dục. Nay, Nhỏ đã hiểu ra và biết phụ giúp công việc cho
gia đình, từng bước cải thiện bản thân, phấn đấu trở thành một công dân tốt.
Thời gian qua, Hội CCB xã Thạnh Hải đã phối hợp
tốt với lực lượng Đồn Biên phòng Cổ Chiên, đoàn thể địa phương để triển khai thực
hiện tốt và phát huy được hiệu quả mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tái
hòa nhập cộng đồng”. Có được thành tích đó, một trong những yếu tố quan trọng
là sự nỗ lực, cố gắng và lòng nhiệt huyết của các hội viên CCB. Bằng tâm huyết
và trách nhiệm của mình, các hội viên Hội CCB xã Thạnh Hải đã khắc phục mọi trở
ngại để hoàn thành tốt công việc.