CLB TP. Hồ Chí Minh dù đã rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước Wuhan Jiangda ở bán kết Cúp C1 nữ châu Á. Toàn đội dừng bước với vị trí đồng hạng 3 chung cuộc.
Wuhan Jiangda là những người áp đảo hơn trong hiệp 1 trận đấu. Họ liên tục áp sát đến khung thành của TPHCM nhưng thủ môn Thu Em đã chơi tập trung. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, cầu thủ số 7 Wang Shuang đã có bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà từ một pha cứa lòng đẹp mắt ở phút 35.
Đội hình ra sân CLB TPHCM (Ảnh: AFC)
TPHCM lui về phòng ngự trước sự áp đảo liên tiếp của các cầu thủ áo xanh. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng chưa thực sự thi đấu hiệu quả. Người chơi tốt nhất bên phía TPHCM là thủ môn Thu Em với liên tiếp những pha cứu thua trong gang tấc. Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn không tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp đấu đầu tiên. Bên phía đội chủ nhà, với đẳng cấp vượt trội, họ suýt chút nữa có bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 45 nhưng Engesha lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
Sang tới hiệp 2, Thuỳ Trang và K’Thủa được tung vào sân, mở ra thế trận cởi mở hơn cho đội khách. Những phút đầu tiên, TPHCM tạo ra được khá nhiều cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hoá thành bàn.
Ảnh: AFC
Chưa có được bàn gỡ hoà, TPHCM nhận thêm một bàn thua ở phút 54 từ tình huống sút xa đẹp mắt của Song Duan. Những phút sau đó, các cầu thủ Wuhan tiếp tục làm chủ thế trận. Cầu thủ số 7 Wang Shuang liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng Thu Em vẫn chơi tập trung.
Phút 75, Hồng Nhung suýt chút nữa có cơ hội đánh đầu rút ngắn tỉ số cho TPHCM từ quả đá phạt của đồng đội nhưng bóng đi quá xa. Chung cuộc, TPHCM để thua 0-2 trước Wuhan Jiangda, qua đó chính thức khép lại hành trình tại giải VĐ nữ châu Á 2024/25. Dẫu thua, Huỳnh Như và các đồng đội đã có một hành trình đáng nhớ.