Theo đơn trình bày của chị Đặng Thị Tuyết Nhung, đại diện một số phụ huynh học sinh, từ nhiều năm qua, nhiều phụ huynh bức xúc về vấn đề xin đơn cho con nhập học vào Trường Mầm non thị trấn Ba Tri: lúc nghe thông báo ngày, giờ phát đơn để nhận cháu vào trường, phụ huynh đến xin đơn thì Ban Giám hiệu trả lời là hết đơn.
Để con được vào học, chị Nhung đã được một phụ huynh hướng dẫn, muốn được trường nhận cháu thì phải đến nhà cô T. (trong Ban Giám hiệu của trường) gửi đơn có kèm bao thơ hoặc quà cáp thì cô nhận ngay. Ngày hôm sau, chị Nhung đã mua quà kèm theo khai sinh thì cô T. đã chấp nhận cho cháu vào học. Sau đó, có người nhờ gửi thêm một cháu khác, chị Nhung cũng đến nhà tặng quà kèm theo khai sinh, hộ khẩu của cháu Đ.T.K.N sinh năm 2010 vào Trường Mầm non thị trấn, cô T. tiếp tục nhận quà, nhưng khi đến nhập học, cô T. lại từ chối với lý do cháu ở xã khác. Chị Nhung muốn hỏi có phải là tại quà ít hay không? Chúng tôi đã liên hệ với chị Nhung để tìm hiểu thêm; sau đó, chúng tôi đã chuyển đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tri và được phòng xác minh trả lời như sau: Quy trình tuyển sinh hàng năm của Trường Mầm non thị trấn được thực hiện đúng theo quy định như có xây dựng kế hoạch, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cụ thể về chỉ tiêu, tiêu chuẩn, đối tượng, thời gian, thủ tục nhận đơn. Đơn vị có thành lập Hội đồng tuyển sinh, công khai niêm yết danh sách tuyển sinh đầu năm học theo từng độ tuổi. Trường Mầm non thị trấn, hàng năm, chỉ tuyển sinh đầu cấp với độ tuổi nhà trẻ, không tuyển sinh đầu vào ở độ tuổi mẫu giáo 3 đến 5 tuổi. Đối với các lớp mẫu giáo 3 đến 5 tuổi, chỉ nhận tiếp vào khi còn điều kiện về số lượng hoặc cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Như vậy, việc chị Nhung xin cháu N. vào học là không đủ điều kiện vì cháu N. sinh năm 2010. Còn việc nhận cháu vào học khi có quà biếu thì Phòng chưa có cơ sở. Thái độ đối xử của bảo vệ, bảo mẫu, giáo viên và Ban Giám hiệu đối với phụ huynh chưa nhiệt tình, vui vẻ..., được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đạo tạo trả lời là do Trường Mầm non thị trấn là trường trung tâm, nên bị nhiều áp lực từ phụ huynh, qua đó nhiều phụ huynh hiểu lầm là đối xử chưa vui vẻ, nhiệt tình.
Tổ BĐ
| Chia sẻ bài viết |