V-League 2022:

Trận thứ 9 không thắng của HAGL

22/10/2022 - 20:41

Hòa nhạt nhòa trước SHB Đà Nẵng, HAGL đã có trận thứ chín liên tiếp không thắng ở V.League 2022. Kết quả này càng khiến cho NHM đội bóng phố núi nẫu ruột gan hơn.

Trải qua 8 trận không thắng nhưng xem ra, HLV Kiatisak lại… sợ thua khi làm khách trên sân SHB Đà Nẵng. Bằng chứng là đội bóng phố núi gia cố hàng thủ bằng bộ đôi trung vệ ngoại Mauricio và An Sae Hee, thay vì sử dụng tiền đạo Bruno (bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu) để tăng cường tấn công.

Bên kia chiến tuyến, áp lực chuỗi trận không tốt trước đó khiến SHB Đà Nẵng nhập cuộc với tư  tưởng thận trọng. HLV Phan Thanh Hùng đảm bảo tuyến phòng ngự từ xa với sự xuất hiện của trung vệ Duy Cương trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự.

Lối đá thận trọng của chủ nhà giúp cho đội khách chiếm thế chủ động hơn.  Nhưng những ngôi sao mang nhãn mác tấn công rực lửa của HAGL cũng không có sự đột biến nào so với các trận đấu trước đó.

Suốt hiệp 1, HAGL chỉ có 1 tình huống ăn bàn đáng nhớ nhưng không phải do những ngôi sao sáng giá của đội khách như Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn... tạo ra. Nó thuộc về trung vệ An Sae Hee khi trong một tình huống lên tham gia đá phạt đã đánh đầu đưa bóng dội xà.

Hòa SHB Đà Nẵng, HAGL đang có 9 trận liên tiếp không thắng. Ảnh: Sông Hàn

Hòa SHB Đà Nẵng, HAGL đang có 9 trận liên tiếp không thắng. Ảnh: Sông Hàn

Về phần mình, chủ nhà cũng không để lại dấu ấn nào đáng kể trước lối chơi đều đều, không có những pha bóng có thể tạo sự bùng nổ trên sân. 

Cục diện trong hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi. Các ngôi sao của HAGL tiếp tục thi đấu mờ nhạt. Tuấn Anh không để lại dấu ấn nào đáng kể đành phải nhường chỗ cho tiền vệ trẻ Đức Việt ở gần giữa hiệp 2. 

Suốt trận đấu, Công Phượng chỉ có vài đường chuyền không đúng địa chỉ. Trong lúc đó, Văn Toàn phải đến phút 85 mới có cú đánh đầu nhưng rất không chính xác để thủ môn Văn Biểu có thể trổ tài.

Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng cũng không chơi khởi sắc hơn so với 45 phút trước đó. Các học trò của ông Phan Thanh Hùng khá bế tắc mỗi khi tổ chức tấn công.

Trận hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trên sân nhưng là màn trình diễn rất nhạt của cả  SHB Đà Nẵng lẫn HAGL.

Với trận hòa này, HAGL đã có trận thứ 9 liên tiếp không thắng ở V.League. Nếu tính cả trận đấu ở cúp Quốc gia khi hòa trong 2 hiệp chính (thắng Sài Gòn bằng loạt 11m), đây là trận không thắng thứ 10 liên tiếp của HAGL. 

Đội hình thi đấu trận SHB Đà Nẵng vs HAGL

SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Hoàng Quảng, Anh Quang (Nguyên Sa, 89’), Moreira, Anh Tuấn, Văn Long, Duy Cương, Công Nhật, Phi Hoàng, Minh Tâm, Junior (Văn Hữu, ). 

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Sơn (Bảo Toàn, 78’), Mauricio, Sae Hee, Tuấn Anh (Đức Việt, 62’), Công Phượng, Minh Vương, Văn Toàn, Brandao.

* Ở trận đấu khác, giành chiến thắng 3-0 khá dễ dàng trên sân nhà trước Sài Gòn FC, chủ nhà Bình Định đã tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp, đồng thời khiến các trận đấu ở nhóm đầu và nhóm cuối thêm quyết liệt.

Hai đội nhập cuộc khá thoải mái và ngay phút thứ 3 Sài Gòn FC đã có tình huống khá nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Lâm. Sở dĩ thế, bởi làm khách trên sân của một đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nên Sài Gòn FC buộc phải tấn công chớp nhoáng hòng giành lợi thế, trước khi quay về lối chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên phút thứ 7, từ pha đá phạt với khoảng cách 30m, bóng được Xuân Tú đá xoáy cực kỳ hiểm hóc khiến hậu vệ Hoài An bên phía Sài Gòn đánh đầu phản lưới nhà, mở tỷ số 1-0 cho Bình Định.

Bàn mở tỷ số bất ngờ giúp chủ nhà đất Võ thêm hưng phấn khi liên tục triển khai những đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Phong. Thậm chí các học trò của HLV Nguyễn Đức thắng vẫn chưa cho đội khách cơ hội làm khó khung thành của họ, dẫu các cầu thủ Sài Gòn FC vẫn nỗ lực tổ chức các đợt tấn công. Về cuối hiệp 1, Bình Định có không ít cơ hội để có thể nâng tỷ số, tiếc là những cú dứt điểm đều không thành bàn. 

Hendrio (áo sậm) người lập cú đúp cho Bình Định. Ảnh: Tuấn Thành

Hendrio (áo sậm) người lập cú đúp cho Bình Định. Ảnh: Tuấn Thành

Vào hiệp 2, thế trận không nhiều thay đổi khi chủ nhà Bình Định vẫn là những người nắm thế trận và liên tục tổ chức tấn công trên phần sân của đội khách. Ngược lại, Sài Gòn FC cũng không chịu kém thế khi cũng liên tiếp phản công hòng có cơ hội cân bằng tỷ số trận đấu, nhưng vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Lâm.

Phút 64, Hendrio đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Định. Bốn phút sau, từ một pha phản công, Hendrio đã một mình thoát xuống và thủ môn Văn Phong buộc phải “xuất tướng”, nhưng vẫn không ngăn được cú sút xa khiến trái bóng từ từ lăn vào lưới nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng đất Võ.

Niềm vui của các cầu thủ Bình Định khi ghi bàn thắng. Ảnh: Tuấn Thành

Niềm vui của các cầu thủ Bình Định khi ghi bàn thắng. Ảnh: Tuấn Thành

Ba bàn thắng đã chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của Sài Gòn FC, đồng thời giúp Bình Định tạm vươn lên vị trí thứ nhì tổng sắp, qua đó khiến cuộc đua ở nhóm đầu và nhóm cuối càng thêm hấp dẫn.

Đội hình thi đấu

Bình Định: Văn Lâm, Tấn Tài, Schmidt Adriano, Đình Trọng, Thanh Thịnh (Viết Triều, 70’), Xuân Tú (Tiến Anh, 58’), Văn Thuận (Hoàng Anh, 77’), Hendrio, Xuân Nam, Đức Chinh (Tiến Duy, 70’), Rafaelson (Hồng Quân, 77’).

Sài Gòn: Văn Phong, Hoài An, Mạnh Cường, Thành Công (Nam Anh, 67’), Quang Vinh, Tấn Tài (Quốc Chí, 67’), Văn Triền, Hữu Sơn (Đỗ Merlo, 59’), Hồng Sơn (Lâm Thuận, 65’), Olsen, Matheus.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN