![]() |
| Hiện trường nhà xưởng tại cơ sở Hiệp Sanh sau khi bị xiết nợ. |
Ông Nguyễn Văn Xem, ngụ tại xã Khánh Thạnh Tân (Mỏ Cày Bắc) khiếu nại ông Võ Phúc Sơn, chủ DNTN Hiệp Sanh (cơ sở đặt tại ấp 6, xã Phước Long, Giồng Trôm) nợ ông số tiền hàng hóa 590 triệu đồng nhưng không trả.
Ông Xem còn cho biết, ông Sơn đã mượn 20 tấn chỉ xơ dừa của ông để làm tài sản thế chấp vay vốn, sau đó ông Sơn bán hết số chỉ xơ dừa này lấy tiền nhưng không trả nợ cho ông. Hiện ông Sơn thiếu nợ của nhiều người rồi bỏ đi, cơ quan chức năng không giải quyết vụ việc này. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và có được thông tin về vấn đề này. Ông Nguyễn Văn Chảnh - Chủ tịch HĐND xã Phước Long (nguyên Chủ tịch UBND xã) cho biết: “Ông Sơn đăng ký thường trú ở phường 8, TP. Bến Tre. Năm 2006, ông Võ Phúc Sơn thuê hơn ba công đất tại ấp 6, xã Phước Long để mở cơ sở kinh doanh sản phẩm từ trái dừa. Thời gian đầu, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có đóng góp cho một số công trình phúc lợi địa phương. Khoảng hơn một năm nay, ông Sơn ngừng sản xuất, sau đó thì một số người đến đòi nợ nhân công và nợ hàng hóa. Ông Sơn đang mắc nợ nhiều người và hiện tại không có mặt ở cơ sở này nữa”. Theo ông Chảnh, ông Sơn thuê đất của một người tên Vòng Tài Múi nhưng không thông qua UBND xã Phước Long (đất này, ông Múi mua lại của người khác). Ông Nguyễn Văn Cử - Chủ tịch UBND xã Phước Long cho biết thêm, ông Sơn có đến UBND xã nhờ can thiệp việc bị các chủ nợ xiết nhà xưởng, nhưng cùng lúc ông lại bán nhà xưởng này cho nhiều chủ nợ. Khoảng nửa tháng trước đây, nhiều người đã tới cơ sở Hiệp Sanh tháo dỡ nhà xưởng, lấy đi công cụ sản xuất để xiết nợ. Chúng tôi đến hiện trường cơ sở Hiệp Sanh vào ngày 25-9-2012. Tại đây, toàn bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị đã bị tháo dỡ đem đi hết, chỉ còn gian phòng (xây tường cấp 4, trước đây dùng làm trụ sở làm việc). Trong nhà tiền chế (nhà xe) có một người đàn ông đang ngồi trên võng, tự xưng là người bảo vệ đồ đạc cho chủ doanh nghiệp. Qua dọ hỏi chúng tôi được biết, ông Sơn thuê ông Trần Văn Nhung (ngụ tại xã Phú Hưng, TP. Bến Tre) tới đây để giữ nhà xưởng. Mỗi lần có người tới xiết nợ, ông Nhung có nhiệm vụ điện thoại báo cho ông Sơn hoặc người nhà của ông Sơn biết. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi số điện thoại của ông Sơn hoặc người nhà để liên lạc thì ông Nhung cứ ậm ừ nói không biết (?) Ông Vũ Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường 8 (TP. Bến Tre) khẳng định: “Ông Võ Phúc Sơn cùng vợ là bà Huỳnh Thị Thủy đăng ký thường trú tại nhà số 284B, khu phố 1, phường 8. Mấy tháng gần đây, có nhiều người tới đòi nợ và ông bà đã bỏ nhà đi đâu không rõ”. Theo hồ sơ lưu trữ tại UBND phường 8, trong khoảng thời gian từ ngày 24-5 đến 17-8-2012, UBND phường 8 đã tiếp nhận 6 đơn khiếu nại liên quan tới việc tranh chấp đòi vợ chồng ông Sơn phải trả nợ, với tổng số tiền 708 triệu đồng cùng một số tài sản là vàng. Các khoản nợ gồm: tiền mua vỏ dừa của khách hàng, tiền của một số người đã đưa trước cho vợ chồng ông Sơn để mua đất nhưng vợ chồng ông không làm thủ tục chuyển nhượng cho người mua, hoặc chỉ có một miếng đất nhưng vợ ông lại bán cùng lúc cho nhiều người… UBND phường 8 đã mời hai bên nguyên đơn và bị đơn (vợ chồng ông Sơn) tới hòa giải, nhưng không thành do bị đơn vắng mặt. Phó Chủ tịch UBND phường 8 Vũ Đình Thanh cho biết thêm, vợ chồng ông Sơn còn nợ của nhiều người nữa, UBND phường nhận thấy ngoài khả năng giải quyết của phường nên đã hướng dẫn cho những người này tới Tòa án Nhân dân thành phố Bến Tre làm thủ tục khởi kiện. Hiện tại, dư luận cho rằng vợ chồng ông Võ Phúc Sơn trốn nợ do không có khả năng thanh toán, cũng có người cho rằng vợ chồng ông Sơn đã lừa đảo khách hàng và mong các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết vụ việc này.
Bài, ảnh: PV.BĐ
| Chia sẻ bài viết |