Trông người lại nghĩ đến ta

13/03/2017 - 07:17

Thời gian gần đây, tâm điểm của dư luận hướng về hành động giành lại vỉa hè cho người đi bộ. 

Khởi đầu là Quận I, TP. Hồ Chí Minh, rồi tới TP. Hà Nội, Đà Nẵng… Tiếp đến là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng khởi đầu từ TP. Hồ Chí Minh. Nhiều người có trách nhiệm đến khảo sát từng quầy hàng và đặt câu hỏi vì sao nhiều xe khô không có ruồi bu, họ tẩm chất gì mà ghê thế, liệu nó có hại cho sức khỏe của con người?

Ngẫm lại tỉnh ta, xác định năm 2017 là năm hành động và xây dựng TP. Bến Tre trở thành thành phố “5 không”, hướng tới đô thị văn minh, nhưng tình trạng nhiều tuyến đường vẫn bị lấn chiếm vỉa hè, vấn đề an toàn thực phẩm cũng vô cùng bức xúc. Thế nhưng sao chưa nghe thấy động  thái tích cực từ phía những ngành có trách nhiệm. Vậy thì các ngành có trách nhiệm đã suy nghĩ và hành động thiết thực chưa (?), hay là vẫn “lềnh lềnh” như cũ. Đó là ý kiến phản ánh của nhiều cán bộ nghỉ hưu và của người dân, xin nêu lên để mọi người cùng suy ngẫm.

Dư luận rất mong nhận thấy những hành động cụ thể, tạo bước chuyển rõ nét trong năm 2017.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN