Trước giờ trái bóng lăn

15/12/2018 - 18:29

Từ chiều, trên đại lộ Đồng Khởi đã xuất hiện các điểm bán áo, cờ và cả âm nhạc sôi động phục vụ cổ động viên. Ảnh: K. Minh

Từ chiều, trên đại lộ Đồng Khởi đã xuất hiện các điểm bán áo, cờ và cả âm nhạc sôi động phục vụ cổ động viên. Ảnh: K. Minh

Có lẽ với tín đồ bóng đá, ngày "lịch sử" 15-12-2018 trôi qua quá chậm. Ai cũng mong chờ mau đến thời khắc 19 giờ 30 để được hòa mình vào trận đấu giành ngôi vô địch AFF 2018.

Đâu đâu cũng râm ran lời "bình luận viên". Một chú ở TP. Bến Tre cho rằng, Việt Nam hòa 2-2 tại sân khách Malaysia mới... kịch tính, mới mang lại trận đấu đáng xem vào tối nay.

Một người hâm mộ khác đánh giá, đội tuyển Việt Nam cố gắng đừng mắc lỗi ở khu vực 16m50 là Malaysia khó có cơ hội.

 Bóng đá luôn là ẩn số bất ngờ.

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, còi khai trận sẽ vang lên ở sân Mỹ Đình. 40.000 cổ động viên nồng nhiệt nơi ấy, cùng triệu triệu con tim đất Việt đang hướng về đôi tuyển Việt Nam với biết bao niềm hy vọng.

Hơn bao giờ hết, môn thể thao vua gắn kết, đưa mọi người gần nhau đến vậy. Các cầu thủ cả ta lẫn khách, sẽ thi đấu hết mình.

Chúng ta - những cổ động viên nhiệt thành hãy cổ vũ, ủng hộ với tinh thần hết sức fairplay.

Hãy để mùa giải khép lại với nhiều ấn tượng đẹp.

K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN