Tự hào về thương binh vượt khó

25/07/2016 - 07:28

Ở xứ Dừa, có rất nhiều tấm gương thương binh vượt khó, các cô, các chú vẫn đang âm thầm sống thật tốt, nhiệt tình với các phong trào cách mạng địa phương, luôn làm gương cho con cháu. Báo Đồng Khởi xin giới thiệu 2 trong số nhiều tấm gương như vậy.

Ông Trần Văn Biết - sống gương mẫu

Sau nhiều năm tháng tham gia kháng chiến, ông Trần Văn Biết (62 tuổi, ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm) đã phát huy tốt những tố chất Bộ đội Cụ Hồ lúc trở về đời thường khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp hơn 5 năm qua. Nhìn lại những thành tích mà ông được các cấp ghi nhận, phần nào cũng có thể khái quát được những cống hiến của ông: bằng khen của UBND tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2014), giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giồng Trôm nhiều năm liền, kỷ niệm chương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, giấy khen của UBND huyện với thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Đặc biệt, tháng 9-2015, ông đã vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nắm bắt sâu sát địa bàn mình phụ trách, hiểu rõ từng hoàn cảnh khó khăn của người dân trên địa bàn, ông thấy rằng địa phương mình cần lắm sự phát triển giao thông nông thôn. Bằng uy tín và sự nhiệt tình của bản thân, ông đã ra sức vận động nhiều mạnh thường quân gần xa để cùng góp sức xây dựng bê-tông nhiều con đường liên tổ trong ấp. Đến nay, các tuyến đường chính trong tổ đều đã được xây dựng hoàn tất đưa vào sử dụng, thông thoáng và sạch sẽ (tính đến nay đã có hơn 2km đường bê-tông có sự góp sức vận động của ông). Còn với người dân nghèo ở ấp, ông luôn tranh thủ mọi nguồn lực từ khắp nơi để hỗ trợ và bản thân ông cũng đã nhiều lần giúp các hoàn cảnh về vật chất, cây giống và kỹ thuật trồng nhãn, bưởi mà ông đã có nhiều kinh nghiệm.

Quan trọng hơn hết, ông chú trọng đến việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân. Vì thế, ông luôn tranh thủ thời gian để dự họp và chia sẻ cùng bà con trong các tổ nhân dân tự quản (hiện ấp có 20 tổ nhân dân tự quản) đều được duy trì sinh hoạt hàng tháng. Với người dân ấp Kinh Cũ, ông không chỉ là người gần gũi mà còn là người rất có uy tín, là trung tâm gắn kết tình cảm, sự đoàn kết giữa các tổ, giữa các hộ với nhau. Họ kính nể và nghe ông nói vì chính bản thân ông đã luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Ông Biết chia sẻ: “Hiện giờ, tôi trăn trở nhất là việc ảnh hưởng cây trồng của bà con sau đợt hạn mặn gay gắt vừa qua, tôi sẽ luôn bên cạnh bà con để tìm mọi cách, tranh thủ mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại cho bà con đến mức thấp nhất”.       

Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phong Nẫm nhận định: “Ông Trần Văn Biết là một tấm gương tiêu biểu trong các phong trào cách mạng tại địa phương. Không chỉ nhiệt tình mà ông còn có tác phong, đạo đức gương mẫu, đoàn kết, hài hòa với mọi người và luôn hết lòng trách nhiệm với công việc được giao”.

Anh Nguyễn Văn Vinh - không ngừng vươn lên

Sau hơn 4 năm tình nguyện nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, anh Nguyễn Văn Vinh trở về quê hương trên chiếc xe lăn, anh mất một chân và bị nhiều thương tích khác. Nhưng điều đó không làm khuất phục ý chí vươn lên của một người lính, anh quyết định rời bỏ chiếc xe lăn tập đứng dậy, bước đi và xông pha vào mặt trận kinh tế, xây dựng gia đình và quê hương.  

Dưới tán dừa xanh, ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1963, yên bình nằm cạnh con rạch nhỏ ở ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Nếu không biết trước anh là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ mất sức lao động 81% tôi hẳn đã không để ý thấy bước đi của anh có thoáng chút khập khiễng. Anh Vinh kể cho chúng tôi nghe về con đường khởi nghiệp đầy trắc trở: “Nhớ câu nói của Bác “thương binh tàn nhưng không phế” cùng với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tôi quyết định vứt xe lăn, tập đi với chiếc chân giả đầy khó khăn. Nhiều lần té ngã đau đớn, sưng tấy chân nhưng dần tôi đã tự tin cầm cái len đi bồi mương. Dành dụm tiền mua heo, rồi bò, sau nhiều năm tích lũy tôi mua được 1ha đất trồng dừa”.

Anh Nguyễn Văn Vinh đang bón phân cho cây nha đam.

Hiện tại, gia đình anh có cuộc sống kinh tế khá vững vàng, hạnh phúc với vợ và hai con. Hơn 22 năm qua, anh Vinh còn là một công dân gương mẫu, có nhiều đóng góp cho địa phương, công tác xã hội như nhiệt tình tham gia Ban công tác Mặt trận ấp trong vai trò phó ban, là tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 6, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh - chi hội do anh phụ trách 5 năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc. Bên cạnh đó, anh còn là phân hội trưởng Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật của ấp, đã có công vận động 800 triệu đồng để thực hiện các chương trình từ thiện. Bản thân anh Vinh còn dành dụm tiền giúp đỡ cho các hội viên khác gặp khó khăn mượn 50 triệu đồng không tính lãi và dành thêm 10 triệu đồng để “giúp ngặt” đồng đội khi cần.

Bài, ảnh: A. Nguyệt - T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN