 |
Bạt ngàn dừa trên những hố bom ở Tường Đa: Dừa che bộ đội, dừa vây quân thù! |
Chiến tranh đã đi qua, quê hương được hồi sinh, đổi mới sau 33 năm xây dựng. Tường Đa, xứ sở của dừa, của lúa, của những tấm lòng nồng thắm dân quân. Có mặt tại các xã cánh tây của huyện Châu Thành (Tam Phước, Tường Đa, Thành Triệu, Sơn Hòa, Mỹ Thành), từ những năm 1968 đến ngày giải phóng, Tiểu đoàn 2 biệt động Thị xã được sự chở che, đùm bọc của nhiều gia đình cách mạng, những tấm lòng yêu nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Hàng năm, để tỏ lòng tri ân những gia đình có công cưu mang lực lượng biệt động thị xã và cũng để họp mặt thăm viếng, động viên nhau, tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh, Ban Liên lạc đội biệt động Thị xã đã tổ chức họp mặt luân phiên tại các xã của huyện Châu Thành vào dịp đầu xuân – mùng 7 Tết.
Phóng sự ảnh của Phương Đông:

Tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành.

Tìm đồng đội.

