U16 Việt Nam hoà không tưởng Trung Quốc

31/05/2025 - 05:39

U16 Việt Nam có trận hoà 2-2 trước U16 Trung Quốc dù bị dẫn trước tới 2-0 trong hiệp 1.

Ảnh: VFF

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ U16 Trung Quốc nhập cuộc vô cùng tự tin và áp đảo U16 Việt Nam ngay từ những phút đầu tiên. Nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ giúp họ sớm có được bàn thắng ở phút 13 từ một tình huống bắt vô lê của Liang Shiyu. Chưa đầy 3 phút sau, đội chủ nhà có bàn nâng tỉ số lên 2-0 từ pha dứt điểm kỹ thuật của Wan Xiang.

Có được 2 bàn dẫn trước, U16 Trung Quốc chủ động giảm nhịp độ trận đấu, qua đó tạo cơ hội cho U16 Việt Nam tấn công. Dẫu vậy, các cầu thủ áo trắng chưa thể tận dụng được những cú dứt điểm cuối cùng. 

Dẫu vậy ngay đầu hiệp 2, tuyển U16 Việt Nam có bàn rút ngắn tỉ số. Phút 46, từ quả đá phạt trực tiếp của Ngọc Lực, Đại Nhân bay người đánh đầu khiến thủ môn Trung Quốc giật mình bắt trượt bóng. Đây đã là bàn thắng thứ 2 của Đại Nhân ở giải năm nay.

Cũng trong hiệp đấu này, U16 Việt Nam tấn công nhiều hơn và các cầu thủ cũng đã có sự cải thiện hơn trong khâu dứt điểm. Những phút cuối trận, hai đội rượt đuổi quyết liệt, U16 Việt Nam nhận lợi thế hơn người sau khi Zhang Junhao phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 61.

Sau nhiều nỗ lực gỡ hoà, bàn thắng đã đến với U16 Việt Nam ở phút 84. Quả tạt từ cánh phải của Sỹ Bách vô tình đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ, trong đó có cả Sỹ Bách. 

Những phút bù giờ cuối trận diễn ra vô cùng cam go khi Trí Dũng nhận thẻ đỏ rời sân. Hai đội nỗ lực tìm bàn vươn lên nhưng không thành. Chung cuộc, U16 Việt Nam có trận hoà đầy cảm xúc 2-2 trước Trung Quốc.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN