
Rạng sáng ngày 29-3 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Ronald đã tiếp tục có màn trình diễn đầy thuyết phục khi đánh bại U17 Oman với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu quốc tế thứ hai liên tiếp giữa hai đội.
Đây là trận đấu kín, không có sự hiện diện của khán giả và truyền thông nhằm đảm bảo yếu tố chiến thuật được giữ kín trước thềm Vòng chung kết U17 châu Á 2025. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến bộ rõ rệt về mặt chuyên môn.
Chiến thắng 1-0 này cũng là lần thứ hai liên tiếp các học trò của HLV Cristiano Ronald vượt qua đội bóng chủ nhà U17 Oman với cùng tỷ số. Trước đó, vào ngày 25/3, hai đội đã có cuộc đọ sức đầu tiên, và phần thắng cũng nghiêng về đại diện Đông Nam Á.
Dù kết quả không được công bố chi tiết, nhưng việc duy trì mạch chiến thắng trước một đối thủ được đánh giá cao về thể lực và thể hình như Oman cho thấy sự tự tin và khả năng tổ chức lối chơi bài bản của U17 Việt Nam.
Ngay sau trận đấu này, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để chuẩn bị bước vào chiến dịch tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025. Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu được xem là "tử thần", khi phải đối đầu với ba đội bóng rất mạnh: đương kim vô địch U17 Nhật Bản, U17 Úc, và U17 UAE.
Việc giành hai chiến thắng liên tiếp trước U17 Oman không chỉ mang lại sự hứng khởi cho toàn đội mà còn là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào thử thách lớn tại sân chơi châu lục.
Trọng Ân (tổng hợp)