U21 Đan Mạch bước vào trận đấu thứ 2 bảng B với U21 Áo mà chưa có được điểm số nào. Trong khi đó 1 chiến thắng sẽ giúp Áo giành lợi thế lớn.
Hiệp 1, Đan Mạch và Áo tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Mặc dù vậy, trong suốt 2/3 thời gian thi đấu hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi.
Phải đến phút phút 33, Joakim Maehle dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho Đan Mạch. Hiệp 1 khép lại với cách biệt tối thiểu cho Đan Mạch.

Ảnh: Reuters
Hiệp 2, chỉ 2 phút sau khi tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên, Áo có bàn thắng gỡ hòa. Người lập công là Philip Lienhart. Áo bỏ lỡ cơ hội vượt lên khi Baumgartner sút hỏng quả 11m ở phút 73.
4 phút sau, Maehle hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 2-1 cho Đan Mạch. Cơ hội cho Áo kết thúc khi Olsen ấn định chiến thắng 3-1 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.
Đan Mạch vượt qua chính Áo để chiếm vị trí thứ 2 bảng B. Tuy nhiên, cả hai đội bóng đều có cơ hội đi tiếp nếu giành được 3 điểm ở lượt trận cuối cùng.
Minh Triều (tổng hợp)