V-League 2022:

Văn Lâm tỏa sáng, Duy Mạnh thẻ đỏ, Hà Nội thua Bình Định

03/09/2022 - 09:54

Trong ngày thủ môn Đặng Văn Lâm giữ sạch lưới, Bình Định đã đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-0, qua đó thu hẹp khoảng cách với chính đội bóng thủ đô xuống còn 4 điểm.

Sau 2 vòng đấu không thể ra sân vì sức khỏe, thủ môn Đặng Văn Lâm cuối cùng cũng có màn chào sân đội bóng mới Bình Định. Đây cũng là trận đấu đánh dấu màn tái xuất V.League sau 4 năm thi đấu ở nước ngoài của thủ thành Việt kiều. Càng ý nghĩa hơn khi anh cùng Bình Định giáp mặt với Hà Nội FC, CLB đang dẫn đầu BXH V.League 2022 và cũng từng là nỗi ác mộng với chính Văn Lâm trong thời gian chơi bóng ở Việt Nam từ năm 2016 đến 2018. Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu đáng khen ngợi. Phút thứ 10, anh băng ra khỏi vòng 5m50, lao về phía trước chặn cú dứt điểm của Tuấn Hải bên phía Hà Nội FC. Đó cũng là tình huống mà hàng thủ Bình Định đã lơ là để chân sút nhanh nhẹn của đội bóng thủ đô xâm nhập vòng cấm địa. Sau pha cứu thua điểm 10 đó, Văn Lâm trải qua hai tình huống phá bóng khiến người hâm mộ Bình Định thấp thỏm. Phút 33, cú dứt điểm của Lucao Do Break trước vòng cấm là không hiểm. Nhưng Văn Lâm lại bắt không dính bóng. Một phút sau đó, cũng đến từ pha dứt điểm khác của Lucao, Văn Lâm cũng chẳng thể bắt gọn trái bóng vào lòng.

Đặng Văn Lâm chơi ấn tượng trước Hà Nội FC - Ảnh: Đức Cường

Đặng Văn Lâm chơi ấn tượng trước Hà Nội FC - Ảnh: Đức Cường

Dẫu vậy sau giờ nghỉ, Văn Lâm đã không để hình ảnh chông chênh đó tái hiện trong các pha xử lý của bản thân. Ngược lại, càng thi đấu, thủ môn Việt kiều lại càng tạo nên sự ổn định. Bản hợp đồng tiêu tốn của Bình Định gần 400 triệu đồng/tháng tiền lương đã có 2 pha cứu thua xuất sắc. Phút 57, anh bay người chặn đứng cú sút xa đầy hiểm hóc của Tonci Mujan. Đến phút 70, Văn Lâm nhoài người về góc xa để ngăn cản pha dứt điểm chìm khó chịu đến từ Lucao Do Break.

Tất nhiên, màn so tài thượng đỉnh của hai CLB chia nhau hai vị trí dẫn đầu V.League là Hà Nội FC và Bình Định không chỉ là show diễn của Văn Lâm. Những ngôi sao chất lượng bên phía hai đội đã tạo nên màn so tài đầy hấp dẫn xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phút 30, Bình Định có cơ hội đáng chú ý. Xuân Nam thoát xuống phá bẫy việt vị và nhận đường chuyền vượt tuyến bên cánh trái của Rafaelson. Anh dứt điểm qua hai chân thủ môn Tấn Trường nhưng hậu vệ Hà Nội FC kịp lùi về giải nguy.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC bị bỏ qua một tình huống phạt đền. Đỗ Hùng Dũng bị Dương Thanh Hào của Bình Định phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Trần Đình Thịnh sơ ý bỏ qua. Đến phút 59, Bình Định mở tỷ số. Rafaelson phối hợp bật tường với Xuân Nam. Anh thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội rồi sút chéo góc tung lưới thủ môn Tấn Trường.

Rafaelson lập hat-trick

Rafaelson lập hat-trick

Trước tình thế đó, Hà Nội FC phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng trong bối cảnh Văn Quyết, Tuấn Hải, Lucao và Siladji vô duyên trước cầu môn, Hà Nội FC đã không thể ghi được bàn thắng. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng thủ đô còn chịu thêm bàn thua thứ 2. Phút 82, Duy Mạnh phạm lỗi với Rafaelson bên phía Bình Định trong vòng cấm địa. Để rồi trên chấm 11 mét, Rafaelson thực hiện cú Panenka ngẫu hứng để ấn định thắng lợi 2-0 cho Bình Định. Chưa dừng lại ở đó, đúng ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu, Rafaelson nhận đường chuyền kỹ thuật của Hendrio. Anh tâng bóng qua đầu thủ môn Tấn Trường, ấn định thắng lợi 3-0 cho Bình Định. 

Đánh bại Hà Nội FC, Bình Định đã thu hẹp khoảng cách điểm số với chính đội bóng thủ đô xuống còn 4 điểm. Cuộc đua đến ngôi vương lại càng trở nên hấp dẫn.

Đội hình thi đấu

Hà Nội FC: Tấn Trường, Tonci (Siladji 61'), Thành Chung, Việt Anh (Văn Kiên 72'), Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn (Văn Tùng 87'), Hùng Dũng (Hai Long 72'), Lucao, Tuấn Hải (Xuân Tú 87'), Văn Quyết 

Bình Định: Văn Lâm, Tấn Tài, Đình Trọng, Thanh Hào (Adriano Schmitd 67'), Thanh Thịnh (Hữu Quý 90’+1), Hendrio, Văn Thành (Xuân Tú 83'), Văn Thuận (Văn Trâm 90’+1), Xuân Nam (Hồng Quân 67'), Rafaelson, Lynch

* Ở trận đấu khác, Sau 2 trận thua liên tiếp, cuối cùng B.Bình Dương đã có thể tìm được niềm vui khi thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Viettel trên sân nhà Gò Đậu. Đồng thời trận thua này cũng đã cắt đứt mạch 3 trận toàn thắng của đội khách Viettel.

Chủ nhà B.Bình Dương đang rất cần chiến thắng khi họ vừa thua 2 trận liên tiếp trước Hà Nội và Bình Định. Thậm chí vòng 14 họ thua đậm Bình Định với tỷ số 1-4, nên đây sẽ là một thách thức cực lớn với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn khi đối đầu với đội khách Viettel đang rất hưng phấn do vừa có 3 trận thắng liên tiếp, dẫu họ chơi trên sân nhà Gò Đậu. 

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng và B.Bình Dương là những người nắm thế chủ động, đặc biệt bàn thắng đã đến với họ từ khá sớm. Phút thứ 8, bóng được Tiến Linh tạt ngang cho Văn Vũ để anh này có cú sút xa từ ngoài 30m mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ chủ nhà chẳng kéo dài quá lâu, vì chỉ sau đó 3 phút, Xuân Kiên đã có cú dứt điểm bằng chân trái cân bằng tỷ số 1-1 cho Viettel.

Cú sút mở tỷ số của Văn Vũ cho đội B.Bình Dương. Ảnh: Quốc An

Cú sút mở tỷ số của Văn Vũ cho đội B.Bình Dương. Ảnh: Quốc An

Thế cân bằng được hai đội tạo ra khá sớm, khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những pha ăn miếng trả miếng từ cầu thủ hai đội, dẫu thế vẫn chưa có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Theo đó, đội khách Viettel lại là những người kiểm soát thế trận tốt hơn so với chủ nhà, nhưng họ lại không tạo được nhiều pha tấn công trước khung thành thủ môn Sơn Hải. 

Ngược lại, B.Bình Dương lại có nhiều pha triển khai tấn công tốt hơn, nhưng có vẻ như chân sút hàng đầu của họ là Tiến Linh - vừa trở lại sau chấn thương - vẫn chưa có sự dứt điểm chuẩn xác. Vậy nhưng phút 37, từ một pha tấn công, bóng được Văn Cảnh tạt vào trong để Tiến Linh bật lên đánh đầu đưa bóng đập đất vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương. Bàn thắng giúp tinh thần của đội chủ nhà hưng phấn lên hẳn, họ liên tục có thêm nhiều pha sóng gió trước khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh bên đội khách, nhưng bàn thắng vẫn chưa có thêm. 

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc An

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc An

Bị dẫn bàn nên Viettel đã chủ động đẩy cao đội hình với những pha tấn công liên tục trên phần sân của đội chủ nhà, đặc biệt HLV Bae Ji-won đã tung gương mặt trẻ Phan Tuấn Tài vào sân thay cho Hoàng Minh từ ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến những cú dứt điểm của đội khách thiếu độ chuẩn xác, nên vẫn chưa thể làm khó được thủ thành Sơn Hải.

Những phút sau đó của hiệp 2, cơn mưa lớn đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của cầu thủ 2 đội và càng làm khó cho đội khách Viettel trong những pha phát động tấn công, khi những đường chuyền của họ đã thiếu sự chuẩn xác do sân trơn bóng ướt. Qua đó khiến cơ hội cân bằng tỷ số của họ ngày càng thu hẹp. Với trận thắng 2-1 này, B.Bình Dương đã cải thiện đáng kể thứ hạng của họ, trong khi đó trận thua trên sân Gò Đậu đã cắt đứt mạch 3 trận toàn thắng của Viettel.

Đội hình thi đấu

B.BD: Sơn Hải, Thanh Thảo (Hoàng Bảo, 60’), Ndiaye, Thanh Long, Dũ Đạt (Văn Đại, 77’), Tuấn Cảnh (Trung Tín, 85’), Văn Vũ, Anh Tỷ (Sỹ Giáp, 77’), Eydison, Tiến Linh, Welington.
Viettel: Nguyên Mạnh, Thanh Bình, Duy Thường (Tiến Dũng, 81’), Đức Chiến, Abdumminov, Khắc Ngọc (Pedro Paulo, 60’), Xuân Kiên (Danh Trung, 81’), Hoàng Đức, Hoàng Minh (Tuấn Tài, 46’), Geovane, Mạnh Dũng (Hữu Thắng, 70’).

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN