
Ảnh: Internet
Ở chuyến làm khách của Villarreal, hàng thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chơi rất tệ. Ngay ở phút thứ 4, họ đã để cho Etienne Capoue thoải mái xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm cực căng từ góc hẹp buộc Thibaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng.
Khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc, các hậu vệ Real lại bị hút vào vị trí của Moreno. Chính bởi thế nên khi cầu thủ này chọc khe cho Chukwueze thoát xuống dứt điểm, phòng tuyến của đội khách đã bị xé toang lần thứ 2.
Trong hiệp đấu thứ nhất, hàng công của Real cũng gây thất vọng. Điểm sáng của các vị khách chỉ là những pha dâng cao tấn công của hậu vệ trái Mendy. Đáng tiếc là 2 đường chuyền dọn cỗ của cầu thủ người Pháp này đều không được Rodrygo và Valverde tận dụng thành công
Sau giờ nghỉ Real đã thể hiện bộ mặt rất khác khi HLV Carlos Ancelotti tung tiền vệ Dani Ceballos vào sân để thế chỗ cho Toni Kroos (56'). Chỉ 1 phút sau khi xuất hiện, Ceballos đã tạo ra sự khác biệt khi thực hiện đường kiến tạo giúp Vinicius rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Phút 69, lại là Ceballos thực hiện quả treo bóng để Benzema đánh đầu cận thành buộc thủ môn Jorgensen phải vất vả cản phá. Không may cho Villarreal là hậu vệ Militao đã xuất hiện kịp thời để đá bồi vào lưới trống mang về bàn gỡ 2-2 cho Real.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 86 Real còn ghi thêm 1 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng. Lần này Ceballos thay vì sắm vai kiến tạo đã tung cú dứt điểm vào góc cao sau đường chuyền của Asensio giúp Real giành chiến thắng 2-2, qua đó đoạt vé đi tiếp.
* Trận đấu Ceuta vs Barcelona ở vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha đã diễn ra không thực sự hấp dẫn khi đội chủ nhà tỏ ra quá yếu so với gã khổng lồ xứ Catalan. Nhờ những pha làm bàn của Raphinha, Lewandowski, Fati và Kessie, Barca đã đè bẹp đối phương 5 bàn không gỡ.
Chỉ phải gặp đội đang đứng bét BXH tại giải hạng 3 Tây Ban Nha, không ngạc nhiên khi Barca dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra được vô số cơ hội. Dù vậy, trước sự kiên cường của Ceuta, Barca cũng phải chờ đến cuối hiệp 1 mới khai thông được thế bế tắc.
Lập công cho Barca là Raphinha với cú cứa lòng đẳng cấp không cho thủ môn đối phương có cơ hội cản phá. Bàn thắng ở phút 41 của cầu thủ người Brazil này khiến cho kế hoạch phòng ngự triệt để của Ceuta bị phá sản.
Sau giờ nghỉ, họ buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhờ vậy, Barca dễ đá hơn và đến phút 50 thì họ gia tăng được cách biệt. Phút 50, tiền vệ Kessi đoạt được bóng và tung ra đường chuyền dọn cỗ giúp Lewandowsli dễ dàng ghi tên mình lên bảng tỷ số.
Cuộc chơi coi như sớm ngã ngũ từ phút 70 khi tài năng trẻ Fati dẫn bóng vào thẳng vòng cấm trước khi thực hiện cú đá chìm vào góc xa mang về bàn thắng thứ 3 cho Barca. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 77 Kessie với cú đánh đầu cực mạnh sau quả tạt của Rapinha buộc thủ môn Mejias phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4.
Đúng vào phút cuối cùng, Lewandowski còn hoàn tất cú đúp với pha xử lý tương tự như cách Fati nâng tỷ số lên 3-0 ấn định thắng lợi tưng bừng cho Barca. Đè bẹp Ceuta, Barca đã ghi tên mình vào vòng tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Trọng Ân (tổng hợp)