![]()  | 
		
| Lối đi (có sẵn) để ông Xuân ra đường công cộng. | 
Ông Nguyễn Văn Xuân ngụ ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức (Bình Đại) khiếu nại, cho rằng quá trình thi công xây dựng trạm y tế xã đã lấp lối đi vào đất của ông có từ lâu đời. Đất này ông Xuân chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Sặc, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), nằm ở phía trong của trạm y tế.
Năm 2016, ông Xuân có mua của bà Sặc một thửa đất và được UBND huyện Bình Đại cấp GCNQSDĐ ngày 8-9-2016, với diện tích 1.088,2m2, thuộc thửa 438, tờ bản đồ số 11, loại đất trồng cây lâu năm. Đất của ông Xuân nằm ở phía trong đất của nhiều hộ dân khác, có một đoạn giáp ranh với Trạm Y tế xã Thừa Đức. Đất của trạm y tế có diện tích 793m2, thuộc thửa 40, tờ bản đồ 12, được cấp GCNQSDĐ ngày 25-12-2007. Nguồn gốc đất này do bà Nguyễn Thị Sặc hiến để làm nhà bảo sanh từ trước năm 1975, sau đó tiếp tục sử dụng làm trạm y tế cho đến nay. Trước đây, bà Sặc có mở một lối đi (trên đất của mình) để thuận tiện cho gia đình đi gánh nước ngọt ở giếng nằm phía trong trạm. Do vậy, nhiều người cũng đi tắt theo lối này để tới một con đường khác.
Năm 2007, Trạm Y tế xã Thừa Đức được đầu tư xây dựng mới, có tường rào kiên cố bao gồm cả lối đi của gia đình bà Sặc (gia đình bà không có nhu cầu sử dụng nữa). Cuối tháng 11-2017, trạm được khởi công xây dựng đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Quá trình xây dựng, đơn vị thi công đã đập bỏ tường rào cũ, xây dựng đúng theo bản vẽ và diện tích đã xây dựng trước đó (năm 2007) thì ông Xuân khiếu nại nhiều nơi, cho rằng trạm đã lấp đường đi cũ vào đất của ông đã có từ lâu đời. Các ngành chức năng xã đã tiến hành vận động, giải thích nhưng ông Xuân không đồng ý.
Theo xác nhận của các ông, bà: Nguyễn Văn Phúc, Bùi Văn Ngư, Nguyễn Thị Nô, Trương Thị Thủy… cùng nhiều hộ dân khác sinh sống lâu năm tại địa phương (có biên bản làm việc): Lối đi này là do gia đình bà Nô và bà Sặc tự mở để đi gánh nước, đến nay những hộ dân ở khu vực này không có nhu cầu sử dụng nữa. Bà Nguyễn Thị Sặc khẳng định, đất của trạm y tế là do của bà hiến để làm nhà bảo sanh từ trước năm 1975. Bà Sặc cho biết: “Lúc tôi kẹt tiền mới bán đất cho ông Xuân. Tôi có nói với ông là đất này không có đường đi vô nhưng ông nói mua để nuôi dê và đi con đường khác ngang qua đất ông Bình”.
Tại hiện trường, đơn vị thi công trạm y tế xã vẫn tiếp tục làm việc. Phần đất ông Xuân (mua của bà Sặc năm 2016) giáp với đất của bà Nguyễn Thị Kim Tư; ngoài lối đi qua trạm y tế, ông Xuân còn có lối đi khác tiếp giáp với đất của ông Bình (đã có lối đi sẵn, dài khoảng 40m, ngang khoảng 2,5m) để ra đường công cộng thuộc khu vực Thánh thất Cao đài xã. Công chức Địa chính - Xây dựng xã Thừa Đức Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Trạm y tế xã xây dựng nay đã 10 năm và có tường rào kiên cố. Các hộ dân nơi đây đều đồng thuận hưởng ứng vì lợi ích chung của xã hội. Họ không đồng ý với việc ông Xuân yêu cầu mở thêm lối đi cho mình”.
| 
			 “Các ngành, đoàn thể xã đã động viên, giải thích nhưng ông Xuân vẫn không đồng ý. Trạm Y tế xã xây dựng đúng theo hiện trạng năm 2007, phải có hàng rào kiên cố để bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự. Trạm cần phải có cổng thông thoáng để thuận tiện cho xe cấp cứu ra vào chuyển bệnh nhân lên tuyến trên”. (Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Chủ tịch UBND xã Thừa Đức)  | 
		
Bài, ảnh: H.Đức
| Chia sẻ bài viết |