 |
Cảnh sát 113 triệt phá tụ điểm đá gà ở ấp Bình Thành (xã Bình Phú – TP. Bến Tre). Ảnh: Thanh Liêm |
Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng Cảnh sát 113 đã gác lại hạnh phúc riêng tư, đảm bảo ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
23 giờ ngày 16-1-2013, Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bến Tre) nhận được tin báo từ Công an xã Quới Điền (Thạnh Phú) với nội dung: có một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo khoác đen, mang giày thể thao màu trắng vừa thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt một xe mô-tô hiệu Nouvo, biển kiểm soát 71C3 - 021.85 của một tiệm cầm đồ trên địa bàn xã rồi tẩu thoát về hướng TP. Bến Tre. Nhận định nhiều khả năng đối tượng sẽ điều khiển xe lên TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ, lực lượng Cảnh sát 113 chia làm ba tổ công tác tiến hành chốt chặn và truy tìm kẻ lừa đảo. Đến 0 giờ 15 phút ngày 17-1-2013, Tổ tuần tra đã phát hiện và bắt giữ Bùi Thanh Truyền (sinh năm 1993), đăng ký thường trú tại xã Mỹ An (Thạnh Phú) có những đặc điểm giống như Công an xã Quới Điền mô tả. Qua kiểm tra, Tổ xác định đây đúng là đối tượng đang bị Công an xã Quới Điền truy tìm. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Thạnh Phú tiếp tục điều tra, xử lý. Trong việc triệt phá hai tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Bình Thành và Phú Lợi (xã Bình Phú - TP. Bến Tre) vào những ngày giáp Tết, tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 đã bắt giữ 44 đối tượng cùng tang vật gồm 7 con gà, 9 bộ cựa sắt, 2 cân đồng hồ, 16 điện thoại di động, 21 xe mô-tô và gần 25 triệu đồng tiền mặt.
Trên đây là hai vụ việc cụ thể mà Đội Cảnh sát 113 đã trực tiếp giải quyết trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Từ đầu cao điểm đến nay, Đội Cảnh sát 113 đã tiếp nhận 126 tin báo của nhân dân, trong đó trực tiếp đến hiện trường giải quyết 57 vụ việc, chuyển tuyến huyện xử lý 69 trường hợp. Đại úy Nguyễn Vĩnh Trường - Đội phó Đội Cảnh sát 113, cho biết: “Hiện tại, biên chế của Đội còn thiếu nên anh em phải làm việc với tần suất cao mới đáp ứng được yêu cầu công tác; nhiều trường hợp ngăn chặn các băng nhóm thanh, thiếu niên thanh toán nhau mà Tổ công tác chỉ có ba, bốn đồng chí trong khi có đến hàng chục đối tượng sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm”.
Nhiệm vụ thường ngày đã rất gian nan, vất vả thì trong những ngày Tết lại càng vất vả, gian nan, nhưng vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các anh đã gác lại hạnh phúc riêng tư, đảm bảo ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Là người trẻ nhất đội, thượng sĩ Nguyễn Thanh Liêm tâm sự: “Cũng như mọi người, tôi rất mong được sum họp bên gia đình trong mấy ngày xuân, nhưng đã là người chiến sĩ Công an thì phải biết hy sinh hạnh phúc riêng để cùng đồng đội giữ mùa xuân yên vui cho nhân dân”. Chuyện ăn Tết muộn đã trở nên quá đỗi thường tình với người chiến sĩ Công an. Nhưng vì nhiệm vụ nên dù đã qua Tết, những người lính 113 vẫn chưa thể cùng gia đình tận hưởng dư vị còn sót lại của mùa xuân. Đại úy Nguyễn Vĩnh Trường trăn trở: “Theo quy định, sau Tết, đơn vị sẽ sắp xếp để cán bộ, chiến sĩ nghỉ bù. Tuy nhiên, đang thực hiện cao điểm nên đơn vị động viên anh em tiếp tục cố gắng”.
Lẽ thường trong cuộc sống “khi ta cho đi, nghĩa là ta đang nhận lại”. Đối với các anh, điều mong mỏi “nhận lại” là được góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác trong xã hội để mang đến cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân. Một người dân ở khu phố Bình Khởi (phường 6 - TP. Bến Tre) cho biết: “Đêm 19 tháng Chạp năm Nhâm Thìn có hai nhóm thanh niên đông trên 20 người, mang theo hung khí để thanh toán nhau. Nếu lực lượng Cảnh sát 113 không kịp thời ngăn chặn thì Tết năm nay chắc sẽ có nhiều gia đình ăn Tết không vui, vì có thể một trong số thanh niên đó sẽ thương vong hoặc tù tội”.