Vì sợ mất của mà mất cả tình thân

05/10/2015 - 07:06

Năm 2005, anh Tuấn quen với chị My và hai người yêu nhau. Biết chuyện, bà Năm (mẹ anh Tuấn) cố tình ngăn cản mối tình này. Bà cho rằng, nhà của My nghèo, chẳng xứng với gia đình bà. 

Hơn nữa, tương lai con trai bà rất sáng rạng với nghề điện tử trong tay. Dù bị mẹ cản trở nhưng Tuấn và My vẫn thường qua lại với nhau. Cuối cùng, bà Năm đành phải chiều theo ý con trai, tổ chức lễ cưới cho họ. Đồng thời, bà Năm còn chuyển quyền sử dụng đất đai cho con trai (bà Năm có nhiều tài sản là bất động sản) và cho vợ chồng anh Tuấn ở riêng.

Khoảng giữa năm 2010, vợ chồng anh Tuấn có được một cháu gái, đặt tên Xuân. Căn nhà nhỏ của họ càng ấm áp hơn khi cháu bé biết đi, miệng bi bô gọi ba, gọi mẹ. Dù chị My không “mặn mà” với mẹ chồng (do trước đây bà ngăn cản hôn nhân của chị) nhưng vợ chồng chị vẫn thường xuyên chở cháu Xuân về thăm bà Năm. Cuối năm 2013, bất hạnh đã đến với gia đình vì anh Tuấn bị bệnh và chết đột ngột. Sau đó, bà Năm nghe theo lời bày vẽ của người khác, sợ sau này chị My tái giá và tài sản của anh Tuấn để lại sẽ do người khác hưởng, bà buộc chị My phải giao lại toàn bộ giấy tờ đất (do chồng chị đứng tên) cho bà. Bà còn buộc chị My phải giao giấy tờ nhà mà chị đang ở (kinh doanh buôn bán), trong đó có phần công sức chung vợ chồng chị đã gầy dựng, xây cất. Đổi lại, mỗi tháng bà Năm sẽ trợ cấp cho mẹ con chị My một số tiền để họ sinh sống. Chị My không đồng ý, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng nhiều. Sau đó trở nên gay gắt hơn, vì mỗi khi chị My chở con về thăm bà, lúc về nhà cháu Xuân thường hay nói những điều không hay về chị. Hỏi ra, chị My biết được do bà nội đã bảo như thế với cháu. Buồn lòng, chị My không đưa cháu về thăm bà nữa. Mỗi khi nhớ cháu nội, bà Năm phải đứng đợi trước cổng trường mẫu giáo để được gặp mặt cháu vào những giờ ra chơi. Phần chị My, sợ bà Năm bắt mất con mình nên phải nhờ người khác trông chừng và còn căn dặn cô giáo không cho bà tiếp xúc với cháu. Bà Năm gửi đơn khởi kiện tranh chấp tài sản với chị My.

Tranh chấp giữa bà Năm và chị My sẽ được tòa án giải quyết bằng bản án phân minh. Nhưng thật tội cho Xuân, cháu bé vẫn hồn nhiên đi học và không biết được mâu thuẫn giữa bà và mẹ cháu. Mâu thuẫn này sẽ được giải quyết êm đẹp, nếu như bà Năm và chị My cùng bỏ qua những tự ái cá nhân, hàn gắn lại tình cảm.

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN