Năm 1960, thời điểm phong trào Đồng Khởi Bến Tre nổ ra, ở tuổi đôi mươi, bà Nguyễn Thị Sót tham gia cách mạng tại địa phương lấy tên là Nguyễn Thị Tâm. Bà được tổ chức giao nhiệm vụ quân báo, tham gia đoàn thanh niên, ban đấu tranh công khai của phụ nữ.
Năm 1969, bà Sót được Thường vụ Thị xã ủy Bến Tre rút về công tác tại Công an thị xã, nắm diễn biến tình hình địch trên địa bàn. Từ năm 1972 đến năm 1974, bà được tổ chức chuyển công tác sang phụ trách công đoàn, phụ nữ và công an. Trong năm 1974, bà bị địch bắt, chúng kêu án bà 3 năm tù, thụ án ở Cần Thơ.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, bà Sót tiếp tục được phân công công tác tại Công an thị xã Bến Tre, với nhiệm vụ là Đội trưởng Đội An ninh. Đến năm 1988, bà nghỉ hưu với cấp bậc đại úy.
Những đóng góp của bà cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu như: Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Quyết thắng hạng nhì, Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và rất nhiều bằng khen, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trở về với đời thường, sống độc thân, là thương binh 3/4, dù tuổi cao nhưng bà Sót vẫn không ngơi nghỉ mà nhiệt tình cống hiến cho xã hội. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiều năm qua, bà Sót sống tiết kiệm, tích lũy làm từ thiện. Bà chi tiêu tiết kiệm một phần trong tổng số tiền trên 8 triệu đồng lãnh lương hưu mỗi tháng, chế độ cho người nhiễm chất độc da cam, tiền thương binh và thu nhập từ những cây bưởi da xanh trong vườn, phần còn lại bà để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Trong căn nhà đơn sơ của bà Sót không có vật gì có giá trị ngoài bức ảnh Bác Hồ, được bà mua về trong chuyến thăm Lăng Bác năm 2004, đặt trang trọng giữa bàn thờ và thắp hương hàng ngày bằng cả tấm lòng thành kính. Ngày 2-9 hàng năm, bà làm mâm cơm cúng Bác. Bà Sót bộc bạch: “Trong thâm tâm tôi luôn kính trọng Bác, xem Bác như người cha. Tôi thờ ảnh Bác là để học tập và làm theo Bác, nhắc nhở mình luôn sống có ích để đóng góp phần đời còn lại cho quê hương”
Ở tuổi 73, có lẽ cách sống giản dị, đạm bạc, làm việc vì lợi ích cho đời, cho người đã giúp cho tinh thần bà Sót luôn thoải mái, khỏe mạnh. Chiếc xe đạp cũ kỹ là người bạn đồng hành để bà đi đây đi đó làm công tác xã hội. Biết nhà nào nghèo có người bệnh cần giúp đỡ, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thì bà tìm đến giúp đỡ, quà, mua thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh...
Ngoài ra, để động viên, khích lệ giáo viên, học sinh ở các trường trên địa bàn xã Nhơn Thạnh, bà Sót sáng kiến treo giải thưởng cho giáo viên dạy giỏi và học sinh nghèo hiếu học. Việc làm của bà đã tạo nên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của thầy và trò ở các trường tại xã Nhơn Thạnh.
Tính riêng trong năm 2012, bà Sót đóng góp trên 50 triệu đồng cho công tác xã hội tại địa phương. Xã Nhơn Thạnh đang tập trung xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về giao thông nông thôn đòi hòi sự tham gia hỗ trợ tích cực của các tổ chức, cá nhân. Khi địa phương công bố kế hoạch triển khai xây dựng các tuyến đường, bà đã hỗ trợ 200 bao xi-măng đợt đầu năm, cuối năm 2013 tiếp tục hỗ trợ 200 bao và đề nghị lãnh đạo xã khi khởi công các công trình giao thông nông thôn thì thông báo, bà sẽ nhiệt tình ủng hộ trong khả năng của mình.
Học hỏi Bác Hồ về sự cống hiến, hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc, bà Sót đã quyết định thực hiện nghĩa cử hiến xác cho y học. Năm 2004, bà làm thủ tục hiến xác cho Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh khi qua đời. Năm 2006, bà cũng đã tặng cây mai vàng 50 năm tuổi có người trả giá hàng chục triệu đồng và chiếc đèn măng - xông cổ cho Bảo tàng tỉnh Bến Tre trưng bày.
Tài sản lớn nhất của bà Sót hiện tại là mảnh vườn trên 2.000m2, nơi bà đang sinh sống. Trước đây, bà kêu bán mảnh vườn với ý định sẽ xin về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre sống phần đời còn lại và đã có người trả giá 1,5 tỷ đồng nhưng bà chưa bán vì còn nặng nghĩa tình với quê hương, lối xóm. Mới đây, bà Sót làm di chúc sau khi bà qua đời thì chính quyền địa phương và cháu bà sẽ bán phần đất gồm nhà và các loại hoa kiểng, một phần cho người thân, một phần để làm công tác xã hội.
Trong di chúc, bà hỗ trợ UBND xã Nhơn Thạnh 150 triệu đồng làm giao thông nông thôn, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học và cúng ngày thương binh liệt sĩ 27-7 hàng năm; ủng hộ UBND TP. Bến Tre 140 triệu đồng giúp nạn nhân chất độc da cam, mổ mắt cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học, trẻ mồ côi, người tàn tật trên địa bàn; ủng hộ 100 triệu đồng cho Công an TP. Bến Tre hỗ trợ các cháu học sinh là con em lực lượng công an gặp khó khăn; giúp tất cả hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trong xã mỗi người 10kg gạo; ủng hộ chiến sĩ Trường Sa… Riêng bức ảnh Bác Hồ, bà gửi về UBND xã Nhơn Thạnh thờ cúng. Trong di chúc bà ghi rõ, nếu phần đất bán có dư hơn tổng số tiền đã phân phối thì số tiền đó không hỗ trợ người thân mà tặng thêm cho chiến sĩ Trường Sa và các ngành của Nhà nước. Nếu phần hỗ trợ cho các ngành không đủ, UBND xã sẽ lấy mai tang phí và 3 tháng lương Nhà nước cho bà để thêm vào. Cuối di chúc bà viết: Chết rồi là cát bụi, việc gì giúp ích cho đời tôi tự nguyện!
Bà Sót tâm sự: “Trong chiến tranh, tôi đã thề trước Đảng sẽ hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Nhiều đồng chí, đồng đội của tôi đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc. Tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ đồng chí, đồng đội, người dân che chở, giúp đỡ, vì vậy tôi thấy mình phải có trách nhiệm góp hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp, mọi người được cơm no, áo ấm”.
Mỗi đảng viên, cá nhân điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một tấm gương sáng cho những đảng viên và toàn nhân dân noi theo. Những việc làm của bà Sót ngoài mang giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc còn góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng xã hội ấm no, giàu đẹp.
Bà Sót được tỉnh chọn dự họp mặt điển hình tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tại Hà Nội ngày 17-5-2013 vừa qua và bà được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. |