Viết về hậu phương

25/08/2021 - 06:20

BDK - Mặc dù không trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19 nhưng luôn kề vai sát cánh, trở thành điểm tựa vững chắc của người lính nơi tuyến đầu, họ là người vợ, người mẹ, người thân tảo tần ở hậu phương gánh vác công việc gia đình, chăm sóc con cái.

Chị Lê Thanh Thảo - vợ Thượng úy Võ Văn Hay chăm sóc con nhỏ.

Chị Lê Thanh Thảo - vợ Thượng úy Võ Văn Hay chăm sóc con nhỏ.

Xông pha vào tâm dịch

Dịch bệnh diễn biến phức tạp ở hầu khắp các tỉnh, thành, tốc độ lây lan nhanh, trong đó có Bến Tre. Xác định tầm quan trọng và tính cấp bách trong phòng chống dịch, ngày 18-7-2021, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an Bến Tre đã ứng trực 100% quân số, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh. Những biện pháp cụ thể vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch nhanh chóng được kích hoạt; tuyên truyền được đẩy mạnh; tuần tra, kiểm soát được tăng cường; 600 chốt kiểm soát được thành lập rải đều từ tỉnh đến cơ sở với hơn 7 ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia; từng lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tăng cường vào tâm dịch. Vì nhiệm vụ chung, các đồng chí đành gác lại tình riêng, tập trung cho công việc với quyết tâm hỗ trợ quân, dân địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, khiến mọi sinh hoạt hàng ngày của nhân dân bị xáo trộn, trong đó có cả gia đình những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Như bao người bình thường khác, những cán bộ, chiến sĩ công an cũng có gia đình, người thân. Vào đúng những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất thì các anh, chị lại lên đường làm nhiệm vụ, con thơ, cha mẹ già, việc nhà còn dang dở phải gửi gắm người thân, gia đình chăm sóc.

Vợ chồng tôi (tác giả bài viết) đều công tác trong ngành công an. Giữa tháng 7-2021, chồng tôi lên đường nhận nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh, tôi là phóng viên thường đi công tác đột xuất, bất kể giờ giấc. Chúng tôi có hai cháu nhỏ mới lên 2, lên 3 tuổi. Dịch bệnh bủa vây, những trường học nhận dạy hè cho học sinh cũng tạm đóng cửa, trước ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, tôi thật sự lúng túng vì chưa sắp xếp được công việc gia đình. Ngay lúc khó khăn ấy, từ quê nhà, dì tôi đã khăn gói lên TP. Bến Tre giúp chúng tôi chăm sóc hai cháu bằng tất cả tình yêu thương của người dì, người bà. Có hôm chuẩn bị cho chuyến công tác đêm, tiếng khóc con trẻ đòi mẹ khiến lòng tôi chùn lại, thế nhưng nhờ những lời động viên của dì đã giúp tôi vững tâm hơn để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vững chắc nơi hậu phương

Không chỉ câu chuyện của riêng tôi, trong những chuyến công tác về cơ sở, có dịp ghé thăm đồng đội ở một số chốt kiểm soát, khi gặp nhau, chúng tôi vẫn hay hỏi han về sức khỏe, con cái, gia đình. Những câu chuyện về người nơi hậu phương được các anh chị chia sẻ bằng sự biết ơn và niềm hãnh diện.

Trường hợp của Thượng úy Võ Văn Hay - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Châu Thành khi nhắc đến vợ con vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động. Gần 3 tháng nay, gia đình anh ở xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc luôn vắng bóng người đàn ông trụ cột. Từ giữa tháng 3-2021, anh Hay nhận lệnh tăng cường trong chiến dịch làm căn cước công dân nên giây phút gia đình đoàn viên đã rất ít ỏi. Khi dịch bùng phát mạnh vào đầu tháng 7-2021, anh lại tiếp tục lên đường, cùng đồng đội ứng trực 100% quân số, thay nhau làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch nên không thể về với gia đình. Nỗi nhớ nhà ngày một nhiều thêm, thế nhưng nhờ sự động viên, an ủi của đồng đội, sự hỗ trợ, sẻ chia từ hậu phương đã tiếp cho anh thêm động lực vượt qua khó khăn, tập trung cho công việc.

Không thể kể hết những khó khăn mà vợ anh, chị Lê ThanhThảo phải vượt qua khi không có chồng bên cạnh, nhất là con còn nhỏ và chị đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ khi mang thai bé thứ hai. Thế nhưng, bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu, cảm thông, chị Thảo luôn cố gắng vun đắp tổ ấm gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái, mọi công việc nhà đều được chị sắp xếp đâu vào đấy để chồng yên tâm công tác. “Hạnh phúc đối với hai mẹ con tôi đôi khi rất giản đơn. Đó là những cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc chồng ra ca trực. Tôi hiểu công việc của anh rất vất vả nên động viên anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác, mọi việc nhà đã có tôi và cha mẹ phụ giúp. Mọi người cảm thấy rất tự hào, đặt niềm tin vào anh và các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch”, chị Thảo chia sẻ.

Trong những lúc khó khăn, nguy nan nhất, không chỉ có tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình quân dân được thắt chặt mà tình thân cũng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều cam go, khó khăn phía trước, đòi hỏi lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch phải nỗ lực hơn nữa. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia nơi hậu phương sẽ tiếp thêm động lực để lực lượng tuyến đầu yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bài, ảnh: Hải Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN