Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

12/07/2023 - 09:27

Sau khi biến Hà Nội FC thành cựu vương, Viettel tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi đánh bại Nam Định ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Với những gì đã thể hiện, Hoàng Đức cùng các đồng đội xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch Cúp Quốc gia.

Để góp mặt ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia, Viettel đã loại Hà Nội FC, đội bóng sở hữu 3 chức vô địch trước đó. Ở phía bên kia chiến tuyến, Nam Định cũng đánh bại hai đại diện của V.League gồm Hải Phòng FC và Công an Hà Nội, qua đó giành quyền vào vòng 8 đội mạnh nhất. Bản lĩnh, trình độ có sự cân xứng giữa đôi bên được thể hiện qua những màn ăn miếng trả miếng trong hiệp 1.

Phút thứ 5, Mohamed Essam bên phía Viettel khiến thủ môn Nguyên Mạnh của đội khách Nam Định phải trổ tài cứu thua. 14 phút sau, đến lượt Nam Định có câu trả lời với cú dứt điểm nguy hiểm của ngoại binh Coutinho. Bất lợi đến với Viettel ở phút 25 khi tiền đạo chủ lực Essam dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Elias. Chính tiền đạo này suýt chút nữa đã có đường kiến tạo cho đồng đội ở phút 27. Từ đường chuyền đẳng cấp của Hoàng Đức, Elias mớm bóng cho cầu thủ Viettel trong vòng cấm địa. Đáng tiếc, tiền vệ phòng ngự Andre Luiz của Nam Định lại giải nguy đúng lúc.

Viettel và Nam Định chơi ăn miếng trả miếng trong hiệp 1

Viettel và Nam Định chơi ăn miếng trả miếng trong hiệp 1

Đến phút 38, Nam Định lại hồi đáp với tình huống phản công được tạo ra bởi Đức Huy và Coutinho. Chỉ tiếc rằng, hạn chế trong sức rướn đã khiến cho Đức Huy không thể theo kịp bóng sau đường chuyền dọn cỗ hướng về khung thành của người đồng đội đến từ Brazil.

Phút 55, Nam Định suýt có bàn mở tỷ số nếu như Văn Phong của Viettel không phản xạ nhanh nhạy trước cú đánh đầu cận thành của đội khách. Chưa kịp hết tiếc nuối sau cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ, đội bóng thành Nam đã bị Viettel phản đòn chí mạng đúng 1 phút sau đó. Dương Văn Hào lên bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong vừa vặn để Elias dứt điểm một chạm rất căng buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng.

Chịu bàn thua, Nam Định vùng lên tìm bàn gỡ. Nhưng khi mà những Hoàng Thịnh, Văn Vũ, Hendrio chưa thể tìm được đường vào cầu môn thủ thành Văn Phong thì họ đã phải chịu bàn thua thứ 2 ở phút 72. Một lần nữa, Elias cho thấy cái duyên ở Cúp Quốc gia. Anh thực hiện đường kiến tạo để Nhâm Mạnh Dũng đệm bóng dễ dàng vào cầu môn Nam Định, nhân đôi cách biệt cho Viettel.

Elias tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo

Elias tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo

Phút 89, tỷ số suýt chút nữa là 3-0 nếu như thủ thành Nguyên Mạnh không cản phá thành công pha uy hiếp của người đồng đội cũ Hoàng Minh. Ở những phút bù giờ, Nam Định có một tình huống suýt nữa ghi bàn danh dự. Cú đá phạt theo kiểu knuck-ball của Ronaldo được Hoàng Thịnh áp dụng. Anh tung cú sút chìm đưa bóng đi rất căng ở cự ly chừng 24 mét. Thủ môn Văn Phong đã phải đấm bóng giải nguy cho Viettel.

Thắng chung cuộc 2-0, Viettel hiên ngang vào bán kết. Đối thủ của đội bóng áo lính sẽ là Bình Định, một CLB cũng khát khao danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia năm nay. Dẫu sao, với những gì đã thể hiện trước Hà Nội FC hay Nam Định, Viettel đang được đánh giá như ứng viên hàng đầu cho ngôi vương năm nay.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích