Vòng 3 FA Cup: Man City thắng đậm Port Vale 4-1

05/01/2020 - 09:27

Man City phải chịu bàn thua khá bất ngờ nhưng vẫn không ngăn được bữa tiệc bàn thắng trên sân Etihad

Được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đội hạng dưới là Port Vale, nhiều người đã liên tưởng tới một bữa tiệc bàn thắng của thầy trò Pep Guardiola ở vòng 3 FA Cup. Ông thầy người Tây Ban Nha cho nhiều trụ cột nghỉ nhưng Aguero vẫn có tên trong đội hình xuất phát.

Aguero đem về bàn thắng ở phút 42 cho Man City. Ảnh: Reuters

Aguero đem về bàn thắng ở phút 42 cho Man City. Ảnh: Reuters

Port Vale cho thấy nỗ lực khi chủ động phòng ngự số đông và thi đấu khá chặt chẽ. Tuy nhiên, Man City vẫn có bàn thắng mở tỉ số ở phút 19 do công của Zinchenko từ một cú sút xa. Đội khách đã thiếu may mắn trong tình huống này khi bóng đập chân Scott Peter Brown trước khi bay vào lưới.

Tưởng như Man City đã có chiến thắng dễ dàng, Port Vale bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 35 với pha băng vào đánh đầu tốt của Pope. Thế nhưng, Aguero kịp thời tái lập thế dẫn trước cho Man City chỉ 3 phút trước khi hết hiệp một.

Hiệp hai, Man City chiếm hoàn toàn thế trận dù không bung quá nhiều sức. Phút 58, Harwood-Bellis có bàn thắng may mắn sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm và 14 phút trước khi hết giờ, Foden ấn định tỉ số trận đấu với pha đệm bóng cận thành. Chung cuộc, Man City nhẹ nhàng thắng Port Vale với tỉ số 4-1 và dễ dàng tiến vào vòng 4.

Tỉ số chung cuộc, Man City 4-1 Port Vale.

*HLV Nuno Santo thay tới 5 vị trí trong đội hình Wolves trận thua Watford, trong đó đáng kể nhất là Adama Traore được giao cánh phải trong khi tiền đạo Ashley-Seal ra mắt ở vị trí trung phong cắm.

 Trong khi đó MU xuất phát với Mason Greenwood chơi cao nhất và bộ ba James - Chong - Mata hỗ trợ phía sau, còn Marcus Rashford ngồi dự bị.

Romero cứu thua trước cú đánh đầu của Doherty

Romero cứu thua trước cú đánh đầu của Doherty

Hai đội nhập cuộc khá cởi mở và Wolves có những cơ hội đầu tiên, 2 quả phạt góc của họ ở phút 13 đã một lần đưa bóng chệch cột và một lần buộc thủ môn Sergio Romero phải cứu thua. MU sau đó dần nắm được thế trận nhưng họ tạo ra không một cơ hội rõ rệt nào, còn một pha ngã của Brandon Williams trong vòng cấm Wolves phút 31 không được trọng tài cho penalty.

Đầu hiệp 2, Wolves suýt nữa mở tỷ số khi Neto có một pha dứt điểm căng bị Romero cản phá, và MU đáp trả không lâu sau với cú đá phạt sạt cột dọc của Mata. Tuy nhiên hai đội vẫn chơi khá bế tắc và bắt đầu thực hiện một số sự thay đổi người.

Sau khi Rashford vào sân cho MU chỉ khoảng 27 giây, tiền đạo này đã có một cú dứt điểm đổi hướng đập xà ngang. 6 phút sau, đến lượt Wolves có dự bị Jonny Castro tạt vào cho Doherty đón bóng cực kỳ thoải mái, nhưng Doherty lại đánh đầu đưa bóng trúng tay mình khiến bóng dù đi vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận.

Rashford vào sân chưa đầy nửa phút đã có pha đưa bóng chạm xà ngang.

Rashford vào sân chưa đầy nửa phút đã có pha đưa bóng chạm xà ngang.

10 phút cuối trận, Wolves bắt đầu ép sân và tốc độ lẫn cơ bắp của Traore liên tục đe dọa cánh trái MU, trong khi dự bị Raul Jimenez từ một góc rất hẹp đã dứt điểm trúng cột dọc. Bên phía MU, Rashford có một pha ngã vòng cấm nhưng không được penalty, và ở cuối trận Diogo Dalot có cơ hội sút xa nhưng bóng lại trúng Greenwood đổi hướng.

Hòa nhau 0-0, hai đội sẽ phải đá lại trận đấu này vào một ngày khác và tại SVĐ Old Trafford.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN