Vòng 3 FA Cup: Middlesbrough cản trở bước tiến của Tottenham

06/01/2020 - 06:55

Mourinho và các chú "Gà trống" lại sa chân trong dịp đầu năm mới khiến cho nỗi thất vọng dành cho họ kéo dài chưa có hồi kết.

Sau 2 trận liền không thắng trước Norwich City và Southampton ở giải Ngoại hạng Anh, những tưởng Tottenham sẽ dễ dàng tìm lại cảm giác chiến thắng khi ra quân tại FA Cup. Thế nhưng, chuyến làm khách của thầy trò Jose Mourinho đến sân của Middlesbrough đã diễn ra không hề dễ dàng.

Boro đã khiến cho Tottenham vất vả trên sân Riverside.

Boro đã khiến cho Tottenham vất vả trên sân Riverside.

Ngay phút đầu tiên, Hayden Coulson đã tung cú sút xa khi Boro hưng phấn dâng lên tấn công. Đến phút thứ 8, Tottenham đáp trả nhưng tiếc là cú sút xa của Christian Eriksen đã không thể thắng được thủ thành Tomas Osorio.

Phút 20, cựu trung vệ MU Paddy McNair suýt chút nữa đá phản lưới nhà trong nỗ lực phá bóng ngăn đường chuyền của Eriksen. Những phút sau đó, Tottenham là đội có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể ghi bàn. "Gà trống thành London" còn may mắn thoát khỏi việc bị thủng lưới khi thủ thành Paulo Gazzaniga liên tiếp có những pha cứu thua ở tình huống Boro hãm thành liên tiếp phút 23.

Hiệp 1 ở Riverside khép lại với nỗi lo dành cho Mourinho và các học trò khi họ vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của đối thủ đang chỉ xếp thứ 16 giải hạng Nhất Anh. 

Hiệp 2, bất ngờ đã đến với việc chính Middlesbrough mới là đội mở tỷ số trước. Phút 50, từ pha chuyền dài của George Saville, Ashley Fletcher phá bẫy việt vị trước khi bình tĩnh sút tung lưới Tottenham. Dẫu vậy, niềm vui dẫn trước của Boro chỉ kéo dài 11 phút trước khi họ bị gỡ hòa từ cú đánh đầu dũng mãnh của Lucas Moura sau pha treo bóng chuẩn xác từ chân của Serge Aurier.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì đáng chú ý mà Tottenham làm được. Moura, Lamela và cả Aurier đều đã nỗ lực dứt điểm nguy hiểm nhưng vẫn không thể giúp đội khách có bàn vượt lên dẫn trước.

Hòa 1-1 ở Riverside trước Middlesbrough, Tottenham sẽ phải trở về sân nhà đá lại với đối thủ dưới cơ này để tìm ra đội giành vé vào vòng 4 FA Cup mùa này.

* Chelsea đã không mấy khó khăn để đánh bại Nottingham Forest, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 4 FA Cup.

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Lampard quyết định tung ra sân gồm nhiều cầu thủ dự bị như Willy Caballero, Christensen, Barkley, Hudson-Odoi, Pedro và Michy Batshuayi. Dẫu vậy, The Blues vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay ở phút thứ 6, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm hiểm hóc của Hudson-Odoi. Có bàn thắng dẫn trước, The Blues vẫn thi đấu lấn lướt so với đội khách.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lampard suýt chút nữa bị gỡ hòa ở phút 24 sau khi trung vệ Tomori phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, vị vua áo đen sau khi tham khảo VAR đã xác định cầu thủ bên phía Nottingham Forest việt vị trước đó.

Đến phút 33, Chelsea có bàn thắng gia tăng cách biệt. Vẫn là Hudson-Odoi với pha dứt điểm hiểm hóc tạo điều kiện cho Barkley dễ dàng đá bồi vào lưới trống. Tỷ số 2-0 là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2, Chelsea vẫn kiểm soát thế trận nhờ hàng tiền vệ cơ động. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp đấu này lại thuộc về Nottingham Forest. Phút 67, Yates đánh đầu tung lưới The Blues nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Những phút cuối trận, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo vệ thành quả. Chung cuộc, đội bóng của HLV Lampard vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0 để qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 4 FA Cup.

* Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Everton ở vòng 3 FA Cup với tình trạng thiếu nhiều cầu thủ trụ cột.

HLV Jurgen Klopp cho gần như toàn bộ đội hình chính nghỉ thi đấu và tung vào sân các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, HLV Ancelotti tung ra đội hình mạnh nhất có thể.

Minamino (áo đỏ) có lần đầu tiên đá chính cho Liverpool.

Minamino (áo đỏ) có lần đầu tiên đá chính cho Liverpool.

Tình hình càng tệ hơn với chủ nhà khi đội trưởng James Milner sớm phải rời sân vì chấn thương. Đội khách liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Adrian. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu xuất sắc với những pha cản phá xuất thần.

Gần cuối hiệp một, Liverpool bắt đầu tổ chức được những pha tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên, Minamino hay Origi đều chưa thể tận dụng cơ hội. Bên cạnh đó, thủ thành Pickford cũng thi đấu rất tập trung. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp hai, một số điều chỉnh về mặt nhân sự của Jurgen Klopp giúp Liverpool chơi khởi sắc hơn. Thủ thành Pickford liên tục phải có  những pha cản phá xuất sắc. Tuy nhiên, thủ thành người Anh đã phải bó tay trước siêu phẩm của Curtis Jones ở phút 71. Tài năng trẻ của Liverpool đã vẽ lên bầu trời một đường cong hoàn mỹ và bóng đã đập xà ngang trước khi bay vào lưới. 

Siêu phẩm này giúp các cầu thủ trẻ của Liverpool chơi càng tự tin hơn. Trong khi đó, Everton không tạo được áp lực đáng kể nào dù Ancelotti cũng đưa ra những sự thay đổi đáng chú ý.

 Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng trước Everton với tỉ số 1-0 bằng đội hình gần như toàn cầu thủ dự bị qua đó tiến vào vòng 4 FA Cup 2019/20.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN