Vượt qua Chelsea, Man City bám sát M.U

22/03/2012 - 07:29

Dù không may mắn khi để Chelsea có bàn thắng mở tỉ số nhưng Man City đã có 15 phút cuối thi đấu đầy bùng nổ để ngược dòng thành công.

Không nằm ngoài dự đoán, trận đại chiến giữa Man City và Chelsea hấp dẫn ngay từ khi có tiếng còi khai cuộc với những pha đôi công từ hai phía.

Đội chủ nhà chơi có phần trên chân trong ít phút đầu với với các pha hãm thành của Toure, Silva và đặc biệt là cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang của Samir Nasri ở phút thứ 8. Trước đó, The Blues cũng có cơ hội nguy hiểm không kém với lần đi bóng khéo léo cùng đường chuyền khá thuận lợi của Torres cho Mata nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đi vọt xà.

Phút 11, Yaya Toure có đường căng ngang nguy hiểm cho Aguero xâm nhập vòng cấm nhưng David Luiz đã lùi về phá bóng kịp thời cho Chelsea. Đến phút 20, The Blues phải có sự thay đổi người bắt buộc khi Ivanovic dính chấn thương, Bosingwa vào sân.

Phút 26, Nasri có cú sút xa uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang. 2 phút sau, Lampard chút nữa biếu cho Man City bàn thắng với pha chuyền bóng khá ẩu nhưng rất may cho The Blues khi Balotelli trong tình huống đối mặt với Cech lại sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau những phút bị ép sân, Chelsea dần tạo ra được một thế trận cân bằng hơn nhưng khả năng tạo ra đột biến của đội quân HLV Roberto di Matteo vẫn chưa có gì rõ nét. Các pha lên bóng của họ vẫn khá rời rạc và chỉ dựa vào nỗ lực của các cá nhân như Ramires, Bosingwa.

45 phút thi đấu đầu tiên kết thúc, Man City là đội chơi có phần trên chân nhưng vẫn chưa thể tìm được bàn thắng mở tỉ số.

Ngay từ đầu hiệp hai, Roberto Mancini đã có sự thay đổi người, Balotelli phải rời sân nhường chỗ cho Barry.

Sóng gió liên tiếp nổi lên về phía khung thành The Blues. Phút 50,  sau nhả bóng vừa tầm của Toure, Nasri lại sút bóng lên trời trong tư thế khá thuận lợi. Phút 55, bóng được Nasri treo hiểm hóc vào vòng cấm Chelsea rồi tìm đến đúng cột dọc, Silva có cú đánh gót ngay sau đó nhưng bóng lại đi không chính xác.

Trong hoàn cảnh bị ép sân, Chelsea bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số đầy may mắn. Từ quả đá phạt góc bên hành lang cánh phải, bóng tìm đến chân Gary Cahill và trung vệ người Anh ngay lập tức tung ra cú sút đưa bóng đập trúng chân Y.Toure rồi đổi hướng khiến Joe Hart hoàn toàn bất lực.

Không còn gì để mất, Mancini đưa Tevez vào sân hòng tìm sự đột biến. Phía bên kia, Torres rời sân nhường chỗ cho Drogba.

Phút 76, Mata có pha solo ở hành lang cánh trái và rồi tung cú nã đại bác khiến Joe Hart vất và đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc.

Một phút sau, Zabaleta có cú sút đưa bóng chạm tay Essien và ngay lập tức, trọng tài xác định đó là quả penalty dành cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, Aguero dễ dàng đánh bại Cech đưa trận đấu về thế quân bình.

Việc có được bàn thắng khiến Man City thi đấy đầy hứng khởi. Đến phút 85, tỉ số đã là 2-1 nghiêng về đội khách. Nasri có pha phối hợp một hai ăn ý với Tevez trong vòng cấm rồi lốp bóng tinh tế qua người Cech khiến mành lưới đội khách  rung lên lần thứ 2. Cả cầu trường tại Etihad như nổ tung sau bàn thắng quý hơn vàng này.

Thời gian còn lại là không nhiều và một The Blues thi đấu khá rời rạc kể từ đầu trận không thể làm gì hơn. Như vậy là Man City đã có được chiến thắng quý giá để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man United xuống còn một điểm./.

Nguồn bongda

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN