Willian lập tuyệt phẩm, Mourinho mỉm cười ở châu Âu

05/11/2015 - 05:34

Bàn thắng muộn của Willian giúp Chelsea đánh bại Dynamo Kiev 2-1, tạm cởi bỏ áp lực cho Jose Mourinho sau chuỗi thành tích tồi tệ gần đây.


willian-lap-tuyet-phm-mourinho-mim-cuoi-o-chau-au

Willian ghi bàn ở phút 83 từ cú sút phạt đẹp mắt. Ảnh: AFP.

Chiến thắng sít sao trước Dynamo Kiev như một ngày nắng đẹp giữa tháng ngày giông bão ở Stamford Bridge gần đây. Thầy trò Mourinho tạm quên đi thành tích bết bát ở giải Ngoại hạng, hưởng niềm vui có lợi thế giành vé đi tiếp ở Champions League. Chelsea hiện xếp thứ hai bảng G với bảy điểm, nhiều hơn hai điểm so với Dynamo. Porto, với 10 điểm, xếp đầu bảng.

Giành ba điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Dynamo, càng cho thấy chiến thắng đêm qua của Chelsea quý giá đến thế nào. Đội chủ nhà suýt nữa chuốc lấy trái đắng với màn trình diễn không thuyết phục trong hiệp hai.

Sau khi mở tỷ số từ pha đá phản của Aleksandr Dragovic, Chelsea đánh mất thế trận. Những pha tấn công liên tiếp giúp Dynamo gỡ hòa ở phút 77, với pha lập công chuộc tội của Dragovic. Willian, sau đó sáu phút, trở thành người hùng của Chelsea từ cú sút phạt hàng rào đẹp mắt, mang hy vọng trở lại Stamford Bridge.

Mourinho bước vào sân với tâm trạng không thể hạnh phúc hơn khi nghe tên mình được các CĐV ca vang trên các khán đài. Hành động này được lặp lại trong suốt 90 phút diễn ra trận đấu, với bài hát chủ đạo "Hãy đứng lên vì Người Đặc biệt". Giữa những tin đồn Mourinho có thể bị sa thải gần đây, ban lãnh đạo của Chelsea đã nhận thông điệp quá rõ ràng và ồn ã từ người hâm mộ, hay trước đó là tuyên bố ủng hộ tuyệt đối Jose Mourinho từ các cầu thủ.

 

willian-lap-tuyet-phm-mourinho-mim-cuoi-o-chau-au-1

Dragovic, người ghi bàn cho đội khách và cũng là tác giả bàn đá phản đầu trận. Ảnh: Reuters.

Nguồn Vnexpress

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN