
Ảnh: Internet
Cùng nắm chắc trong tay tấm vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 32, cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan đều bước vào lượt trận cuối của vòng bảng diễn ra tối ngày 11/5 với tâm thế quyết giành ngôi đầu bảng B cũng như khẳng định vị thế ở Đông Nam Á.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhanh chóng đẩy lên tấn công pressing. Tuy nhiên, U22 22 Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 2 của hiệp 1.
Từ tình huống Lương Duy Cương trượt chân, Achitpol nhanh chóng thoát xuống tung cú sút xa vào lưới đoàn quân áo đỏ. Theo đó, tỷ số trận đấu được mở cho "Tiểu voi chiến".
Thủng lưới sớm, các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng rất tiếc, vẫn chưa thể có bất ngờ khi U22 Việt Nam liên tục thiếu chính xác ở những pha bóng then chốt.
Bên cạnh đó là hàng phòng ngự nơi Jonathan Kheemde làm nhiệm vụ khá chắc chắc. Đây cũng là lý do khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U22 Thái Lan.
Bước sang hiệp 2, HLV Troussier tung Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng vào thay cho Quang Thịnh và Khuất Văn Khang nhằm gia tăng sức mạnh.
Đoàn quân áo đỏ chủ động dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 54, Lương Duy Cương nỗ lực giành bóng từ chân của cầu thủ U22 Thái Lan. Theo đó, chuyền lên cho Nhật Nam dứt điểm chính xác để ghi bàn gỡ hòa cho U22 Việt Nam.
U22 Thái Lan ngay sau đó ráo riết dâng lên hòng gia tăng cách biệt để giành phần thắng về mình với nhiều tình huống áp sát khung thành Việt Nam. Nhưng rất may, ở những pha bóng nguy hiểm, thủ môn Đoàn Huy Hoàng đã thi đấu rất tập trung.
Ít phút sau khi có được bàn gỡ hòa, đoàn quân của HLV Troussier vực lại tinh thần và tấn công pressing tầm cao trên phần sân của U22 Thái Lan. U22 Việt Nam tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương, đáng chú ý nhất là pha đi bóng của Văn Trường.
Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Như vậy, với kết quả này, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam cùng có được 10 điểm sau 4 lượt trận ở vòng bảng. Tuy nhiên, "Tiểu voi chiến" dẫn đầu bảng B do hơn U22 Việt Nam về hiệu số bàn thắng.
Theo đó, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Indonesia trong khi U22 Thái Lan chỉ phải đối đầu với U22 Myanmar ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32.
* U22 Malaysia có lời chào trọn vẹn tại SEA Games 32 sau trận đại thắng 7-0 trước U22 Singapore.
U22 Malaysia đã có trận đại thắng 7-0 trước U22 Malaysia ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32. Cả hai đội bước vào trận đấu cởi mở với tâm thế không còn gì để mất.
Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U22 Malaysia đã nhanh chóng áp đảo khung thành U22 Malaysia. Họ không cho các cầu thủ áo đỏ cơ hội thi đấu đôi công. Phút thứ 15, Malaysia có được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Saravanan bằng một pha cứa lòng đẹp mắt.

U22 Malaysia thắng hủy diệt U22 Singapore
Sau khi có bàn thắng, U22 Malaysia liên tục có được những cơ hội nguy hiểm nhưng lại không thành công ở những cú dứt điểm cuối cùng, Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, “Hổ Mã Lai” mới có thêm bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhờ công của Haqimi.
Sang đến hiệp 2, U22 Malaysia có thêm bàn thắng ngay ở phút thứ 48. Saravanan dứt điểm cận thành từ pha chuyền bóng ngon ăn của đồng đội. Sau đó, số 13 bên phía U22 Malaysia thậm chí còn có thêm 2 bàn thắng ở phút thứ 53 và phút 62.
Về phía U22 Singapore, họ cho thấy sự rệu rã trong lối chơi ngay từ đầu trận. Đội bóng áo đỏ không thể thực hiện những pha phản công đến khung thành của Malaysia.
Đến phút thứ 88 của trận đấu, U22 Malaysia tiếp tục có thêm bàn thắng nâng tỉ số lên 6-0 nhờ pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm của đội trưởng Mukhairi. Chưa dừng lại ở đó, Malaysia tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 7-0 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
Như vậy, U22 Malaysia đã có một lời chào tạm biệt SEA Games 32 trọn vẹn với cơn mưa bàn thắng trên SVĐ Prince.
Trọng Ân (tổng hợp)