Cả anh Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1976, Phó
đội trưởng Đội kiểm tra thuế 2, Chi cục Thuế TP. Bến Tre và chị Nguyễn Thị Bạch
Tuyết, công nhân Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đều sinh ra ở
những vùng quê nghèo. Từ nhỏ, cả hai phải vất vả mưu sinh, phụ giúp cha mẹ chăm
lo kinh tế gia đình. Có lẽ vì trưởng thành trong gian khó nên hơn ai hết, họ hiểu
và cảm nhận được tầm quan trọng của mái ấm gia đình hạnh phúc.
Anh
Nguyễn Thanh Sang - gia đình là điểm tựa vững chắc
Tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, chuyên
ngành công nghệ thông tin vào năm 1999, anh Sang quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh
Vĩnh Long xin vào công tác tại Chi cục Thuế TP. Bến Tre. Như mọi người, ra trường,
anh Sang cũng bôn ba tìm việc để được về công tác gần gia đình nhưng vì “phải
lòng cô gái Bến Tre” nên anh quyết định chọn Bến Tre làm quê hương thứ hai.
Khi mới về nhận công việc, anh được bố trí
làm nhân viên ở Đội Thu thuế trước bạ và thu khác. Sau hai năm, anh và chị Trịnh
Lê Bích Nga, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh
Đồng Khởi đến với nhau trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân.
Gia đình anh Thanh Sang.
Đều là những người trưởng thành từ gian khó
nên đôi vợ chồng trẻ đã sớm hình thành được ý thức trách nhiệm, tình yêu với
gia đình. Ngay từ những ngày mới cưới, anh chị đã cùng nhau chia sẻ công việc
nhà. “Với mình, gia đình không chỉ dừng lại ở tình yêu mà hơn hết đó là niềm
tin, là sự chia sẻ công việc, là trách nhiệm. Bởi gia đình hạnh phúc sẽ là điểm
tựa cho mọi thành công” - anh Sang tâm sự.
Hiểu được giá trị và chiều sâu của hạnh phúc
gia đình nên dường như anh Sang ít la cà nơi quán xá mà dành nhiều thời gian
cho hai “thiên thần nhỏ” của mình. Do tính chất công việc khác nhau nên mỗi
ngày, sau giờ làm việc, anh đưa đón con đến trường, hỗ trợ chị một phần công việc
nhà. “Là trụ cột gia đình, mình không chỉ gánh vác công việc ngoài xã hội mà
còn phải biết thông cảm, chia sẻ, đôi khi phải nhường nhau để có sự hài hòa, đầm
ấm” - anh Sang bày tỏ. Và có lẽ chính tình yêu, sự hy sinh ấy mà anh Sang và chị
Bích Nga đã có tài sản quý giá không gì sánh được là thành tích học tập cùng với
sự ngoan hiền của hai con.
Ngoài ra, anh Sang còn được tập thể cơ quan
đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chính sự hăng say nghiên cứu, tìm
tòi, lại có ý chí cầu tiến mà anh được đề bạt làm Phó đội trưởng. Qua nhiều đội
trong cơ quan, nhưng bằng sự học hỏi, chịu khó của mình, anh Sang luôn là cán bộ
gương mẫu.
“Anh không chỉ cố gắng trong công tác mà còn
hăng hái tham gia hoạt động phong trào, nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua, được
sự tín nhiệm của tổ chức đoàn thể cũng như Đảng ủy Chi cục Thuế. Anh là người
cha gương mẫu, người chồng chịu khó, được đồng nghiệp và những người xung quanh
quý mến”, ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế TP. Bến Tre
nhận xét.
Chị Nguyễn
Thị Bạch Tuyết - người “giữ lửa” của gia đình
Bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần Xuất nhập
khẩu thủy sản Bến Tre với vị trí công nhân phổ thông, bằng sự học hỏi của mình,
sau hơn 14 năm gắn bó, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết được Ban giám đốc điều sang làm
việc tại Tổ Thống kê với nhiệm vụ kết xuất hàng hóa.
Chị Bạch Tuyết tâm sự, nhà nghèo, kinh tế khó
khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT, chị không dám mơ đến giảng đường đại học mà
chỉ mong tìm được việc làm ổn định để phụ giúp gia đình. Ý thức được sự khó
khăn của bản thân nên dù chỉ là công nhân lao động phổ thông nhưng chị Tuyết
luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Luôn kiên trì, chịu khó, quyết tâm học hỏi những
người đi trước nên chị luôn được mọi người đánh giá cao. Trước khi nhận nhiệm vụ
nhân viên Tổ Thống kê, chị Tuyết đã được Ban lãnh đạo quan tâm, bạn bè, đồng
nghiệp hướng dẫn, tập huấn, nhờ đó mà công việc của chị ngày càng vững và
chuyên sâu. Mỗi năm, chị luôn đạt thành tích lao động xuất sắc, góp phần giúp
công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước.
Gia đình chị Bạch Tuyết.
Không chỉ thạo chuyên môn mà chị còn là người
mẹ hiền, người vợ đảm đang. Dù làm chung công ty nhưng do đặc thù công việc mỗi
người làm việc theo ca nên anh chị luôn giúp nhau chia sẻ công việc gia đình.
Được chồng hỗ trợ nhiều nhưng chị Bạch Tuyết cho hay: “Với vai trò người xây tổ
ấm, “giữ lửa” cho gia đình, người phụ nữ phải thể hiện hết vai trò của mình bằng
việc chăm sóc, vun vén, lo lắng cho mỗi thành viên”. Hiểu được điều đó nên hằng
ngày, sau ca trực, chị Tuyết thường dành nhiều thời gian để dạy con gái học
bài.
Luôn bận rộn với công việc tại công ty nhưng
về đến nhà, chị Tuyết cùng chồng (là anh Ngô Phi Hùng - nhân viên KCS của công
ty) luôn dành nhiều thời gian, sự yêu thương, quan tâm để vun vén cho tổ ấm nhỏ
của mình. Căn phòng nhỏ của anh chị luôn gọn gàng, tinh tươm, không khí đầm ấm,
đầy ắp tiếng cười. Với mọi người xung quanh, anh chị là người hòa nhã, lịch thiệp.
“Chị Tuyết, anh Hùng là đôi vợ chồng gương mẫu, biết yêu thương, chia sẻ, nhường
nhịn nhau trong cuộc sống, nuôi con khỏe dạy con ngoan và có ý chí cầu tiến”,
bà Nguyễn Thị Oanh - Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết.