Xứng đáng nối tiếp truyền thống tự hào

30/11/2016 - 07:07

Nhắc đến Fidel Castro nhiều người nhớ ngay đến câu nói bất hủ của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Mấy ngày qua, nhiều người dân thổn thức trước sự mất mát quá lớn của nhân dân Cuba. Sau đây là tình cảm, suy nghĩ của những người có được vinh dự khi công tác, học tập tại địa phương, ngôi trường đậm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Lương Hòa - Làng Moncada: Thực hiện theo chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, đã nhiều năm qua, tất cả đảng viên, cán bộ đã vận động nhân dân thực hiện việc treo tại nhà bức ảnh ông Fidel Castro chụp lưu niệm cùng Nữ tướng Nguyễn Thị Định khi đến thăm Bến Tre. Việc treo ảnh mang ý nghĩa giáo dục, nhắc nhớ tình hữu nghị giữa hai đất nước Cuba - Việt Nam, nhất là đối với Bến Tre, cụ thể là giữa ông Fidel Castro và người dân Bến Tre. Không những thế, bức ảnh ấy còn được dùng làm quà tặng cho nhiều đoàn khách ngoài tỉnh đến tham quan, về nguồn tại đây.

 Bức ảnh đầy ý nghĩa nêu trên còn được treo trang trọng tại khu làm việc của UBND xã và được lau chùi cẩn thận, thường xuyên. Hằng năm, xã đã kết hợp việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7 với kỷ niệm sự kiện lịch sử cuộc tấn công pháo đài Moncada - Cuba. Qua đó, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử sự kiện nêu trên, tình cảm gắn bó, hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba. Theo tư liệu lịch sử, ngày 26-7-1953, cuộc tấn công vào pháo đài Moncada của du kích cách mạng Cuba do đồng chí Fidel Castro chỉ huy làm rung chuyển Cuba và cả nước Mỹ. Sự kiện này đã mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang mới của nhân dân Cuba, dẫn đến thắng lợi, giải phóng đất nước vào ngày 1-1-1959.

Ông Nguyễn Thanh Hùng và bức ảnh  kỷ niệm.

Khi nghe tin ông Fidel Castro qua đời, chính quyền và người dân xã Lương Hòa không chỉ rất quan tâm, theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông mà còn bày tỏ niềm tiếc thương và tình cảm kính yêu dành cho cựu Chủ tịch Cuba. Đại diện người dân nơi đây, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã cũng đã tham gia đoàn lãnh đạo Bến Tre đến viếng ông Fidel Castro tại Tổng lãnh sự quán ở TP. Hồ Chí Minh.

Thầy Nguyễn Hữu Phước - Hiệu trưởng Trường THPT Che Guevara: Xuất phát từ tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Cuba, đặc biệt là vị lãnh tụ tài ba Fidel Castro, bắt đầu từ tháng 10-1987, Trường phổ thông trung học Mỏ Cày chính thức đổi tên thành Trường THPT Che Guevara. Với ngần ấy năm mang tên người anh hùng dân tộc, nhà cách mạng tài ba Che Guevara, thầy và trò nhà trường đã không ngừng phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Là người tiếp nối sự nghiệp trồng người, đặc biệt làm rạng danh người anh hùng dân tộc Che Guevara, nhà trường đã có nhiều đổi mới cả về phương pháp lẫn hình thức kiểm tra, đánh giá. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Duy trì, phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm trên 98%, tỷ lệ học sinh đỗ cao đẳng, đại học trên 50%.

Thầy Nguyễn Hữu Phước

Nằm trong khuôn khổ hoạt động tưởng niệm người anh hùng dân tộc Fidel Castro, trường sẽ tổ chức lễ tưởng niệm ôn lại tiểu sử, sự nghiệp cách mạng, công lao đấu tranh giải phóng dân tộc của Người, treo cờ tang hưởng ứng quốc tang ngày 4-12-2016. 

Cô Võ Thị Kim Hương - giáo viên dạy môn Lịch sử của Trường THPT Che Guevara: Hằng năm, Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về đất nước Cuba, về tiểu sử người anh hùng Che Guevara, trong đó nhấn mạnh tấm gương hy sinh vì nhân loại, chiến đấu quên mình của ông Fidel Castro. Ngoài ra, trong những ngày lễ lớn hay kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, trường cũng tổ chức các hoạt động như rung chuông vàng, báo cáo chuyên đề tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Cô Võ Thị Kim Hương

Tôi cảm thấy vinh dự vô cùng khi được dạy dưới mái trường mang tên người anh hùng dân tộc Che Guevara. Trường không chỉ là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Cuba mà đó còn là nhân chứng của thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc của hai Đảng, hai nước. Đi bất cứ đâu, học tập hay công tác khi được mọi người hỏi đến ngôi trường của mình tôi đều thấy tự hào, sẵn sàng giải thích để mọi người hiểu hơn về tiểu sử ngôi trường cũng như thành tích mà trường đạt được sau gần 55 năm thành lập. Để xứng đáng bề dày của trường, bên cạnh làm tốt công tác Đoàn, tôi tự nhủ sẽ không ngừng học tập để giảng dạy thật tốt môn Lịch sử. Tổ chức cho các em tham gia nhiều hoạt động nhằm định hướng giúp các em hình thành nhân cách, lý tưởng sống.

Em Nguyễn Thị Huệ Tuyên - Bí thư Đoàn trường: Với sự giúp đỡ cũng như tình hữu nghị mà hai nước có được cũng như để xứng đáng với ngôi trường mang tên anh hùng Che Guevara em sẽ quyết tâm học tập thật giỏi, tổ chức nhiều phong trào để các bạn đoàn viên tham gia. Qua đó giúp các bạn hiểu nhiều hơn về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, về người anh hùng dân tộc Fidel Castro, cũng như danh nhân Che Guevara, tên ngôi trường em đang học.

Em Nguyễn Thị Huệ Tuyên

Ánh Nguyệt - P.Tuyết (ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN