Âm vang ngày đại thắng

30/04/2025 - 05:43

BDK - Đó là chủ đề của chương trình gặp gỡ nhân chứng lịch sử; biểu diễn nghệ thuật do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (1-5-1975 - 1-5-2025). Thông qua hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của đội ngũ cán bộ hội, hội viên, phụ nữ góp phần thi đua xây dựng người phụ nữ Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm (thứ 3, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại chương trình.     

Ký ức lịch sử hào hùng

Là nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu tại chương trình, các cô, chú như đưa chúng ta trở về âm vang của những ngày tháng Tư lịch sử. Nhớ về thời khắc chiến thắng của năm 1975, ông Nguyễn Thanh Nguyên (bí danh Nguyễn Tấn Cường - tên thường gọi Ba Cường) - nguyên Trưởng ban Quân báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Mỏ Cày kể, thời điểm năm 1975, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là cán bộ quân báo Tỉnh đội. Cận ngày 30-4-1975 tại tỉnh, vấn đề cần chú ý là tâm tư, trạng thái của tổ chức bộ máy chính quyền địch.

Nắm biến động của 11 tiểu đoàn bảo an của Tiểu khu Kiến Hòa, các đơn vị bảo an trực thuộc các chi khu với trên 800 đồn bót của địch, bộ máy tề, ấp để báo cáo, làm tham mưu cho chỉ huy thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Cùng với đó, sau khi Tổng thống ngụy Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vào 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, cơ quan quân báo phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ huy Tỉnh đội, Ban Chỉ huy tiền phương sử dụng lực lượng trinh sát kỹ thuật, dùng máy PRC25, theo dõi tình hình địch trên hệ thông tin để kêu gọi lực lượng của địch ở Tiểu khu Kiến Hòa và các đơn vị Tiểu đoàn Bảo an của địch đầu hàng.

Sau khi kêu gọi thành công, chỉ riêng Tiểu đoàn 453 Bảo an Chi khu Giồng Trôm và Phân chi khu Lương Quới tự lên máy gặp Ban chỉ huy tiền phương để xin đầu hàng. Trinh sát kỹ thuật của ta dùng máy bật sóng qua hệ trung tâm hành quân Tiểu khu Kiến Hòa để gặp đại diện của Tiểu khu. Lúc này tên Đại tá Phạm Chí Kim - Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng đã bỏ chạy, mọi công việc của Tiểu khu giao lại cho Thiếu tá Bửu - Tham mưu phó đặc trách về nhân dân tự vệ xử lý tình huống. Sau đó khoảng 10 giờ đêm 30-4-1975, địch đưa 3 sĩ quan và một số sĩ quan tùy tùng đến 1 nhà dân ở xã Lương Quới (Giồng Trôm) để gặp trực tiếp lãnh đạo và chỉ huy của ta và bàn bạc kế hoạch sáng ngày 1-5-1975 vào tiếp quản tỉnh.

Bà Lê Thị Thanh Liêm (thường gọi cô Hai Lê Tiến) - nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, không chỉ là nhân chứng lịch sử mà còn là người tham gia đấu tranh chính trị trong “Đội quân tóc dài” huyền thoại và cùng với lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Bắc chiến đấu kiên cường, tiếp quản, tấn công các đồn bót của địch, góp phần giải phóng hoàn toàn các địa phương trong tỉnh. Bà cho biết, chiến thắng 30-4 là mốc son lịch sử chói lọi làm rạng rỡ thêm trang sử hào hùng của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vào thời kỳ ấy, bà là một sĩ quan quân đội và may mắn giờ đây bà đã trở thành nhân chứng lịch sử được góp mặt trong thời khắc lịch sử của 50 năm sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bà nhớ, trong thời gian nhận nhiệm vụ, bà đã cùng đồng đội chiến đấu kiên cường, tấn công bức hàng, bức rút nhiều đồn bót của địch, góp phần giải phóng các địa phương trong tỉnh, tiến đến giải phóng hoàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - bí danh Cấp Tiến, là chiến sĩ kiên trung trong đấu tranh chính trị. Năm 1971, bà bị địch bắt khi con trai cô mới hơn 1 tuổi. Trải qua qua 3 nhà tù từ Bến Tre, Thủ Đức đến Tân Hiệp (Biên Hòa), bị địch tra tấn dã man, từ người phụ nữ 47kg, đến ngày ra tù bà chỉ còn 30kg và phải mất 2 năm đôi chân mới có thể đi lại được. Giờ đây được tham gia chương trình gặp gỡ nhân chứng lịch sử; biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Âm vang ngày đại thắng”, bà không khỏi bồi hồi, xúc động.

Bà cho biết, khi được mời tham gia chương trình bà rất mừng, rất đỗi tự hào. Mừng vì quê hương có nhiều đổi mới, mừng gì cả nước Việt Nam nói chung, người dân Bến Tre nói riêng đang hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Trong giờ phút này, bà cảm thấy xúc động, nhớ về những người thân, những đồng chí, đồng đội của mình. Ngày đó, khi đi theo tiếng gọi quê hương, bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất là “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “Không gì quý hơn độc lập tự do” như lời Bác Hồ đã dạy. Nên khi bị địch bắt, bị tù đày, bị tra tấn bà luôn giữ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng kiên trung. Bởi bà xác định tham gia cách mạng là phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh xúc động khi nghe các nhân chứng lịch sử từng trải qua cuộc chiến tranh chia sẻ những câu chuyện của mình. Từng lời kể của cô, chú như đưa thế hệ hôm nay trở về quá khứ hào hùng của dân tộc, thời mà ý chí, sự kiên cường và lòng yêu nước vượt lên trên tất cả. Chính các cô, chú đã cùng với quân dân tỉnh nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung đã làm nên lịch sử.

Cô Hai Lê Tiến cho biết, kỷ niệm 50 năm Ngày miền Nam giải phóng là sự kiện trọng đại của đất nước, thời khắc hào hùng của dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đây chúng ta cũng nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng phát triển, khẳng định những giá trị lịch sử của dân tộc từ đó thêm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước. Mỗi chúng ta hãy sống trách nhiệm để góp phần xây dựng quê hương, đất nước, nhất là khi mà đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh, tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tạo nên niềm tin của phụ nữ, của nhân dân, phục vụ và làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN