Arsenal đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh, Man City hạ đẹp Aston Villa trên thánh địa Etihad

04/04/2024 - 05:50

Tại vòng 31 Ngoại hạng Anh, diễn ra rạng sáng 4-4-2024, Pháo thủ dễ dàng đánh bại Luton trên sân nhà Emirates, trong khi đó Man City cũng nhẹ nhàng vượt qua đối thủ khó chơi Aston Villa, nhờ Foden thi đấu thăng hoa.

Arsenal kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 2 bàn. Ảnh: Getty

Arsenal kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 2 bàn. Ảnh: Getty

Arsenal đã có cuộc tiếp đón Luton trên sân nhà. Pháo thủ bước vào trận đấu này với phong độ khá tốt. Họ đã bất bại trong 5 trận đấu tính đến cuộc đối đầu này (4 thắng, 1 hòa). Trong khoảng thời gian đó, Arsenal đã ghi được 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn khi tiếp tục trình diễn khả năng phòng ngự chắc chắn. 

Ở trận này, Mikel Arteta đã thực hiện một số thay đổi đối khi ông cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi.

Arsenal đã khởi đầu trận đấu tích cực và chiếm ưu thế trong việc cầm bóng trong giai đoạn khi họ tìm cách xâm nhập vào vòng cấm của Luton. Với 63% tỷ lệ kiểm soát bóng, Pháo thủ đã làm tốt để tiến vào khu vực 1/3 cuối sân nhưng có phần thiếu hiệu quả. Họ chỉ có 3 lần trúng đích trong tổng số 11 cú sút trong hiệp một. Dẫu vậy, điều mà The Gunners cần là bàn thắng thì vẫn có!

Phút 24, Martin Ødegaard đã mở tỉ số cho đội chủ nhà sau pha kiến tạo đẹp mắt của Kai Havertz. Arsenal có bàn thắng thứ hai ngay khi hiệp một kết thúc, khi Daiki Hashioka của Luton tự đưa bóng vào lưới mình ở 44 phút. Đội chủ nhà dẫn Luton 2-0 sau giờ nghỉ.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Rob Edwards của Luton đã thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình của mình, nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, Arsenal phòng ngự quá chắc chắn và không để Luton đánh hơi được khung thành trong suốt trận đấu. Pháo thủ cũng không cần phải tấn công áo đảo trong hiệp 2, bởi họ đã dẫn trước đối thủ tới 2 bàn.

Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng trước Luton với tỷ số 2-0 sau 90 phút, qua đó tạm vươn lên vị trí dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của Mikel Arteta có 68 điểm sau 30 trận, hơn đội đứng thứ 2 là Liverpool 1 điểm và đã đá nhiều hơn đội bóng của Klopp 1 trận.

 

* Trong trận đấu giữa Man City và Aston Villa, với lợi thế sân nhà Man City dồn cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu. Phút 11, Man City đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Rodri, người kiến tạo là Doku với pha chọc khe chuẩn xác.

Foden đã có màn trình diễn xuất sắc với 3 bàn thắng. Ảnh: Getty

Phút 20, Aston Villa bất ngờ có được bàn gỡ hòa. Duran nhận bóng trong vòng cấm, anh xoay sở nhanh nhẹn trước khi sút tung lưới Man City.

Bị gỡ hòa, Man City vẫn bình tĩnh triển khai thế trận và tạo ra các cơ hội nguy hiểm, sau nhiều lần bắn phá cuối cùng bàn thắng thứ 2 cũng đã đến. Phút 45+1', Foden đá phạt xuất sắc, đưa bóng sát cột dọc khiến thủ thành đối phương bó tay. Tỷ số là 2-1.

Bước vào hiệp 2, Man City còn tỏ ra áp đảo hơn. Phút 62, cái tên Foden lại được xướng lên, nhận được chuyền chính xác bên trong vòng cấm Foden đánh bại thủ môn đối phương bằng cú sút đẹp mắt vào góc phải. Tỷ số là 3-1.

Phút 69, Foden hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng 1 hat-trick, lần này là tình huống dứt điểm gọn gàng khi bóng bật ra.

Trận thắng với tỷ số 4-1, đã giúp Man City có được 3 điểm quan trọng và tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN