![Ba Tri kỷ niệm 153 năm Ngày mất cụ Lê Quang Quan Lãnh đạo huyện Ba Tri dân hương cụ Tán Kế - Lê Quang Quan.](https://baodongkhoi.vn/image/fckeditor/upload/2022/20220212/images/dang-huong.jpg)
Lãnh đạo huyện Ba Tri dân hương cụ Tán Kế - Lê Quang Quan.
Tham dự lễ có nguyên Phó tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng; Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê, đại biểu các ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm tỏ lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc với người anh hùng vùng đất Ba Châu (Châu Phú, Châu Thới, Châu Bình) đứng lên chiêu mộ nghĩa quân kháng Pháp. Cụ Tán Kế - Lê Quang Quan, vị anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ông là một trong những người con Bến Tre đầu tiên tham gia phong trào chống Pháp khi chúng xâm lược nước ta. Sau khi triều đình Huế ký Hòa ước 1862, nhường 3 tỉnh miền Đông cho Pháp, Ông cùng với một số binh sĩ khác bất mãn, bỏ ngũ về quê, tập hợp trai tráng, rèn vũ khí, luyện tập võ nghệ, chuẩn bị lực lượng chống Pháp ngay trên đất quê nhà. Tháng 6-1867, giặc Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây, trong đó có Bến Tre (lúc bấy giờ còn thuộc Vĩnh Long), cụ Tán Kế - Lê Quang Quan đứng ra mộ binh và phát động khởi nghĩa chống Pháp tại vùng đất Ba Châu, được nhân dân hưởng ứng khá đông.
Nghĩa quân do ông lãnh đạo dựa vào địa thế hiểm trở đã tiêu diệt nhiều tên giặc Pháp và bọn tay sai, từ đó gây cho chúng nhiều tổn thất. Nhưng do sự chênh lệch về vũ khí, quân số, lực lượng nghĩa quân sau nhiều trận đánh đã bị tiêu hao, thiệt hại nặng. Ông ra lệnh giải tán lực lượng, chỉ chọn những người thân cận rút vào vùng đất hoang, cây cối rậm rạp tránh mũi tấn công của địch chờ thời cơ… Một tên phản bội đã báo cho lính Pháp nơi trú ẩn của ông, chúng đã bao vây bắt ông. Tán Kế đã chiến đấu dũng cảm, dùng gươm chém chết 2 tên lính, cuối cùng ông bị bắn trọng thương và bị giặc giết chết. Cụ Tán Kế mất, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, nhưng hành động yêu nước bất khuất của cụ là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, một tinh thần thượng võ, lòng dũng cảm, bất khuất trước kẻ thù hung bạo, mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân Bến Tre.
Cảm phục khí tiết của người anh hùng đất Ba Châu, nhân dân lập miếu thờ ông. Khu Đền thờ và mộ cụ Lê Quang Quan được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vào tháng 10-2012. Hàng năm, vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, Đảng bộ cùng chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thạnh đều long trọng tổ chức lễ hội truyền thống văn hóa kỷ niệm ngày mất của ông để tỏ lòng thành kính đối với người anh hùng dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Tin ảnh: Trà Dũng