Bác Hai Nghĩa gần gũi, nghĩa tình

19/02/2021 - 14:42

BDK.VN - Cán bộ, đảng viên và người dân xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm - quê hương đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, đang dâng trào cảm xúc khi đón nhận tin bác Hai Nghĩa đã ra đi. Những lời căn dặn, những tình cảm của bác Hai luôn được ghi nhớ mãi trong lòng mỗi người.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh và Phó bí thư Nguyễn Thị Thu Phượng đến thăm bác Hai Nghĩa. Ảnh: Ánh Nguyệt

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng trò chuyện cùng cán bộ nữ huyện Giồng Trôm. Ảnh: Ánh Nguyệt

Bác Hai luôn quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phượng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm kể: Tôi nhớ như in lời đồng chí Trương Vĩnh Trọng (bác Hai Nghĩa) nhắn nhủ trong những lần gặp. Bác dặn đi, dặn lại nhiều lần phải biết đoàn kết nội bộ, chăm lo tốt đời sống của người nghèo, gia đình chính sách. Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hình ảnh bác Hai rất đỗi giản dị, gần gũi. Bác Hai rất quan tâm đến công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Bác luôn dành cho cán bộ, lãnh đạo huyện một tình cảm đặc biệt ngay từ khi còn đương chức và cả lúc nghỉ hưu. Cứ mỗi lần có dịp lên thăm bác Hai, chúng tôi thường hay dẫn nhau ra vườn nhà bác tham quan. Cả đoàn khách nhưng bác chỉ hái bưởi, hái cam và nói: “Bác chỉ dành trái cây vườn nhà cho cán bộ nữ thôi nghen”.

Là nguyên thủ quốc gia, một người con của quê hương, với tình cảm ấy, bác Hai như một người bác, người chú rất thân thương, gắn bó thân mật với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Quan tâm chăm lo người nghèo, gia đình chính sách

Trong niềm xúc động, đồng chí Nguyễn Văn Sung - Bí thư Đảng ủy xã Lương Quới bày tỏ: Bác Hai sống rất giản dị, thân thiện nhưng cũng rất sâu sắc. Mỗi dịp xuân về, bác Hai rất quan tâm, chăm lo đời sống của người nghèo, hộ gia đình chính sách. Bác là mạnh thường quân thường xuyên của xã Lương Quới, có nhiều phần quà dành cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn ấp Lương Thuận của xã Lương Quới (nơi bác sinh sống), được bác vận động xây dựng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đối với cán bộ, lãnh đạo địa phương, bác Hai rất quan tâm, luôn nhắc nhở nhiều lần là phải hết sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Từ lời dạy của bác mà cán bộ, lãnh đạo địa phương quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2016.

Bác Hai rất sâu sắc và tinh tế. Bác bảo anh em trong xã: Nếu khó khăn trong tiếp khách, tiếp mạnh thường quân thì cứ dẫn nhau lên nhà bác. “Cây nhà, lá vườn” bác tiếp khách phụ cho. Chỉ nhiêu lời nói ấy của bác mà anh em trong Đảng ủy rất ấm lòng, tự thấy mình phải nỗ lực, phấn đấu, tự thấy được vai trò, trách nhiệm của mình với Đảng, Nhà nước và nhân dân mà bác Hai là tấm gương sáng.

Tặng vạn thọ cho dân trong dịp Tết

Đồng chí Võ Văn Chương - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Lương Thuận, xã Lương Quới cho biết: Tết năm nào, ông Hai cũng trồng hoa vạn thọ, rồi đem đến tặng từng nhà. Từ lúc ông Hai về nghỉ hưu đến Tết Tân Sửu này, năm nào cũng trồng vài trăm chậu hoa vạn thọ để đem tặng cho người nghèo, hộ gia đình chính sách của xã, của ấp Lương Thuận. Bà con trong ấp từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ đều rất quý trọng tình cảm của bác.

Ông Lê Quốc Dũng, ấp Lương Thuận, người rất gần gũi với bác Hai Nghĩa cảm động kể: Có cái gì ngon ông cũng đem cho, đem biếu. Ông mất, chắc mấy bà, mấy ông trong nhóm đi bộ sẽ buồn lắm!

Có hôm chở ông đi chơi trong ấp bằng xe hon-da, thấy ông chào rất thân mật với chú thợ điện, tôi hỏi “Ông quen với chú ấy hả?”. Ông bảo “Không, tại chú ấy vẫy tay chào thân mật nên bác chào lại”. Trong nhóm đi bộ với ông Hai có rất đông các ông, các bà trong ấp, họ quý ông ở chỗ rất giản dị, thân thiện, tình cảm. Có cái gì cũng chia sẻ với nhau cả, khi thì hộp bánh, hộp trà, lúc thì một giống cây trồng mới. Ông Hai rất thích làm vườn và làm vườn như một nông dân thực thụ.

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng chăm sóc vườn bưởi. Ảnh: PV

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng chăm sóc vườn bưởi gia đình. Ảnh: PV

Ông Lê Quốc Dũng chỉ tay ra trước cửa nhà và nói với chúng tôi mà nước mắt chú ngấn lệ: Hai nhánh bưởi này, đích thân ông Hai đem xuống trồng cho. Vì ông “không yên tâm” và “để bác làm thử cho mà thấy!”.

Vậy đó, tình cảm, tận tình và tử tế lắm. Thương ông Hai lắm. Chiều ngày 29 Tết, tôi điện hỏi thăm, ông còn bảo với tôi là “khỏe”. Mày cố gắng giữ gìn sức khỏe nghen. Nhớ đem mấy chậu hoa tặng cho bà con dùm. Mùng 1 Tết, tôi điện để chúc Tết ông, ông cũng còn nói “khỏe”. Và còn hỏi lại “Mày đem hoa tặng hết cho bà con chưa”. Ngày sau nữa, tôi điện thì bà Hai bắt máy. Qua điện thoại và giọng nói của bà, tôi biết đã có điều chẳng lành. Tôi nói vợ tôi, cả hai vợ chồng đều thầm chúc ông sức khỏe. Và chúng tôi khóc vì thương lắm, một người ông rất giản dị, rất gần gũi và nghĩa tình…

Thành Lập (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN