
Bước vào lượt đấu thứ 5 bảng J vòng loại EURO 2024, ĐT Bồ Đào Nha đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi làm khách của ĐT Slovakia để sớm giành vé dự VCK.
Siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn ra sân ngay từ đầu và cùng với các đồng đội áp đảo đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ đã gặp khó trước một Slovakia thi đấu đầy kiên cường.
Phải tới phút 43, Bồ Đào Nha mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Nhận đường chọc khe xuất sắc của Bernardo Silva, Bruno Fernandes tung cú sút chìm quyết đoán khai thông bế tắc.
Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng vẫn không tài nào ghi thêm được bàn thắng thứ 2.
Siêu sao Ronaldo cũng bị kèm rất sát nên không có nhiều cơ hội dứt điểm. Ngoài ra, CR7 còn bị phạt thẻ vàng vì pha vào bóng thô bạo với thủ môn đối phương.
Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 1-0 nghiêng về phía Bồ Đào Nha. Họ vẫn đang đứng đầu bảng J với thành tích toàn thắng và tiến gần tới việc sớm giành vé dự VCK EURO 2024.
* Trận Georgia vs Tây Ban Nha tưởng như sẽ rất khó khăn với La Roja nhưng bất ngờ lại trở thành sân tập bắn của Alvaro Morata và các đồng đội.
Trong lịch sử, Tây Ban Nha chưa bao giờ ghi quá 4 bàn vào lưới Georgia. Trên sân của đối phương, Bò tót thậm chí chưa từng ghi quá 2 bàn. Thế nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn trong một ngày thăng hoa tột độ. Tổng cộng, đội khách dứt điểm tới 32 lần, trúng đích 13 lần và có... 7 bàn thắng.
Ngay phút thứ 2, Asensio đã có cơ hội dứt điểm cận thành, báo hiệu một ngày làm việc cực nhọc của thủ môn Mamardashvili. Và đến phút 22, điều gì đến cũng phải đến. Từ quả tạt bóng của Asensio bên cánh phải, Morata bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Morata tỏa sáng rực rỡ với 1 hat-trick
Chỉ 5 phút sau, từ nỗ lực căng ngang của Fabian Ruiz, Kvirkvelia lúng túng phá bóng phản lưới nhà. Nhận 2 bàn thua liên tiếp, Georgia rơi vào trạng thái hỗn loạn. Họ không thể xây dựng bóng và dễ dàng vỡ trận.
Cho tới hết hiệp 1, lần lượt Dani Olmo và Morata ghi thêm 2 bàn nữa để khép lại 45 phút đầu với tỷ số 4-0. Ngay đầu hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Chakvetadze thắp lên hi vọng cho đội chủ nhà khi ghi bàn rút ngắn tỷ số. Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là nỗ lực thành công duy nhất trong cả trận của Georgia mà thôi.
Nico Williams, sao trẻ Yamal và đặc biệt là Morata ghi bàn thắng thứ 3 của mình trong phần còn lại của trận đấu để khép lại chiến thắng giòn giã 7-1 cho Bò tót. Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha lên vị trí thứ 2 ở bảng A, với 6 điểm sau 3 lượt trận, kém Scotland 9 điểm.
Trọng Ân (tổng hợp)