Ấp này bây giờ “ngon” rồi, chứ chừng hơn 10 năm trước thấy “rầu” lắm, yếu về mọi mặt: kinh tế lẫn đời sống văn hóa, giao thông nông thôn …Anh Nguyễn Văn Sơn-Bí thư chi bộ ấp chắc lưỡi nhớ về ngày trước.
Ấp có diện tích tự nhiên 185 ha, có 239 hộ dân, đời sống kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Ngày trước trồng lúa không hiệu quả, về sau, bà con chuyển đổi trồng mía, dừa và xen cây ăn trái (cam, bưởi, quít, chanh), thu nhập dần ổn định và nâng lên. Đến nay các tuyến lộ đều đã được bê-tôâng hóa (hơn 90%), chấm dứt những tháng ngày “khổ sở” với những con đường đất lầy lội, chật hẹp trước kia. Từ việc vận động xây dựng đời sống văn hóa hợp lòng dân, cộng với sự nhiệt tình sẵn có của mọi người, ngày 11-5-2006 ấp đã được công nhận ấp văn hóa, xếp thứ tư trong 6 ấp”-anh Phan Thanh Phong- Trưởng ấp Bình Tiên 1 cho biết. Qua quá trình nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa, đã có nhiều gương mặt xung phong làm “nóng” phong trào nơi đây. Như ông Lê Văn Chính- Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ của ấp, dù đã 75 tuổi nhưng vẫn rất nhiệt tình, xông xáo, luôn có mặt xuyên suốt trong các phong trào, không chỉ vận động nguồn kinh phí cho các công trình của ấp, ông là người thành lập đội mai táng từ thiện cho xã. Ông Nguyễn Văn Dọn- Tổ phó Tổ NDTQ số 1 là người luôn có mặt trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn, có kiến thức về xây dựng, ông không chỉ là người giám sát mà còn trực tiếp cùng một số bà con hoàn tất 7 cây cầu bê-tông liên tổ, giúp các em nhỏ trong ấp đến trường dễ dàng hơn, nhất là vào mùa mưa.

Nhân dân tham gia làm nền hạ tuyến đường ấp Bình Tiên 1 (xã Bình Hòa) tháng 3-2009 với chiều dài hơn 100m. Ảnh: Thanh Trung
Đặc biệt, ấp có mô hình “Hũ gạo tình thương” rất đậm nghĩa tình và thiết thực, “hũ gạo” này được các tổ dành dụm, sau đó qui thành tiền và đóng góp để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; cụ thể đã giúp được hai trường hợp: một hộ gia đình bị cháy nhà và một trường hợp tai nạn giao thông (hoàn cảnh nghèo). Được biết, hũ gạo này đã tồn tại hơn 1 năm và đang có chiều hướng phát triển. Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 11 hộ (năm 2008 bình xét 53 hộ), toàn xã không còn nhà xiêu vẹo, dột nát; có 98,68% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấp đã thành lập được một tụ điểm sinh hoạt văn hóa gia đình, có 6 nhóm sở thích: bóng chuyền, cờ tướng, cây kiểng, văn nghệ…Thường xuyên đi giao lưu ở các ấp bạn, tạo được phong trào sôi nổi trong xã.
Nhận xét về ấp Bình Tiên 1, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa- ông Đặng Thanh Trung cho biết: “Đây là ấp có sự chuyển biến rất mạnh mẽ, nhất là từ khi bước vào cuộc vận động xây dựng xã văn hóa, từ một ấp có hệ thống chính trị, kinh tế yếu kém, nay đã vươn lên trở thành một trong những ấp đi đầu của xã, một điều rất đáng ghi nhận”.