Cảnh giác trước cái gọi là biểu tình “yêu nước”

28/04/2017 - 07:30

Với mỗi người dân Việt Nam của chúng ai cũng tự hào về ngày chiến thắng lịch sử 30-4-1975, ngày Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất đất nước, nhân dân hai miền Bắc - Nam sum họp một nhà, đẩy lùi cuộc chiến tranh đầy đau thương, mất mát đi xa. 

 

Đây là một mốc son chói lọi, một biểu tượng về sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu của nhân dân Việt Nam để giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Chiến thắng lịch sử 30-4-1975 cũng là một trong những chiến công vĩ đại của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới trong thế kỷ XX, là một sự kiện có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Trải qua đau thương, mất mát của những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt, người dân Việt Nam phải gánh chịu nhiều hy sinh, gian khổ mới thấy được ý nghĩa to lớn của Ngày chiến thắng lịch sử 30-4-1975. Hơn ai hết, từng người Việt Nam vô cùng quý trọng những ngày tháng hòa bình, ổn định như ngày hôm nay, càng trân trọng những thành quả đã đạt được sau 42 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt thành tựu sau 30 năm đổi mới đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng với tăng trưởng kinh tế, trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã quan tâm đến việc thực hiện chính sách công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Cùng với đổi mới kinh tế, từng bước đổi mới về chính trị, xã hội, văn hóa với mục tiêu phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, xây dựng và phát huy đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thế nhưng hiện nay, các thế lực thù địch và phần tử xấu trong và ngoài nước đang hằng ngày, hằng giờ tìm đủ mọi cách để phá hoại nền hòa bình, độc lập đó. Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, trên một số trang mạng xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30-4-1975. Với bản chất hận thù, bọn chúng cho đây là ngày chia rẽ dân tộc; đồng thời, ra sức bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng đất nước qua 42 năm từ ngày 30-4-1975, nền kinh tế ngày càng tụt hậu, nhân dân ngày càng nghèo đói. Nguyên nhân là sự lãnh đạo yếu kém của Đảng và Nhà nước; chúng gọi ngày 30-4-1975 là “Ngày uất hận 30-4”. Càng đến cận kề kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017), trên các trang mạng lại liên tục xuất hiện những lời kêu gọi người Việt Nam trong và ngoài nước xuống đường biểu tình phản đối ngày 30-4-2017. Chúng tung tin rằng đây là cuộc biểu tình để yểm trợ cho những người Việt Nam yêu nước với cái gọi là “đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ cho những người ở Việt Nam”, xây dựng một Việt Nam ngày càng “tươi đẹp hơn”…

Cũng như những lần kêu gọi biểu tình trước đây, với các danh nghĩa khác nhau, mới nghe qua tưởng chừng như chúng rất quan tâm đến cuộc sống của nhân dân Việt Nam, nhưng thực chất đó chỉ là những trò bịp bợm của bọn phản động, kích động người dân biểu tình, nhằm tạo áp lực với chính quyền, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta với bạn bè quốc tế, làm cho nhân dân hiểu sai về ngày chiến thắng lịch sử 30-4-1975. Thực chất, đây là âm mưu kích động biểu tình để gây rối về tình an ninh chính trị, khi có điều kiện thì tiến hành bạo loạn, tạo cớ cho các thế lực thù địch can thiệp, hỗ trợ chống phá chính quyền, gây nên tình trạng mất ổn định của đất nước, phục vụ ý đồ chính trị đen tối của chúng, chứ không phải cái gọi là “yêu nước” như chúng rêu rao.

Nhìn lại một số vụ tụ tập đông người, biểu tình xảy ra ở một số nơi trong thời gian qua, rất nhiều người tham gia theo kiểu tâm lý đám đông, thiếu suy nghĩ và kiềm chế trong hành động; nhiều người tham gia nhưng không hiểu rõ vấn đề, thiếu cảnh giác và không thấy được tác hại từ hành động của mình, để rồi rơi vào bẫy của các phần tử phản động, vô tình trở thành công cụ của họ trong việc chống phá Đảng, Nhà nước, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, trở thành người vi phạm pháp luật chứ không hề thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người yêu nước, thậm chí có không ít người rơi vào vòng lao lý do có những hành động thiếu kiềm chế, vi phạm pháp luật.

“Yêu nước” - Đó là hai tiếng thiêng liêng, ai cũng có quyền bày tỏ, nhưng thể hiện lúc nào cho đúng cách, đúng tầm thì đó là một quá trình nhận thức, nhận thức để hành động, hành động để đóng góp xây dựng đất nước ngày càng ổn định, vững mạnh và phát triển. Chúng ta có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước và biểu tình không phải là cách duy nhất để chia sẻ quan điểm, mọi người cần bình tĩnh nhận biết đâu là giá trị đích thực của hai chữ yêu nước. Mỗi người trong chúng ta đều có một cách yêu nước khác nhau, nhưng không nên thiếu cảnh giác để rơi vào cạm bẫy của các phần tử xấu. Chúng ta phải nhận diện rõ bộ mặt thật và ý đồ chống phá của chúng; mỗi người dân phải là chiến sĩ trung kiên của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cùng nhau xây dựng nền hòa bình, độc lập cho dân tộc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Cảnh giác

BÌNH LUẬN