Mỗi người đến buổi họp mặt đều không giấu được xúc cảm của mình khi gặp lại người đồng hương, người từng “vào sinh ra tử” nơi chiến trường, cũng như bày tỏ sự vui mừng khi biết quê nhà đang từng ngày thay da đổi thịt, đời sống người dân dần được cải thiện… Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến dự.
Hướng về quê hương thân yêu
Hiện, Hội Đồng hương Bến Tre tại Cần Thơ có 24 tổ, trên 470 hộ gia đình với khoảng 3 ngàn người là con, dâu rể của Bến Tre đang sinh sống, công tác tại TP. Cần Thơ và gần 1,3 ngàn sinh viên Bến Tre đang học tập tại Trường Đại học Cần Thơ và Tây Đô.
Ông Lê Tiến - Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Bến Tre tại Cần Thơ cho biết: Trong thời gian qua, những người con quê hương Đồng Khởi luôn chí thú làm ăn cũng như hăng say trong công tác, sáng tạo trong công việc. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện đã có trên 160 anh, chị, em là con, dâu, rể của Bến Tre được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ tín nhiệm, bầu cử và bổ nhiệm giữ các chức danh chủ chốt ở một số sở, ban, ngành cấp thành phố và quận, huyện. Đặc biệt, nhiều cán bộ trung cấp, cao cấp là con, dâu, rể của Bến Tre đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 9, Trường Đại học Cần Thơ được Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tín nhiệm. Trong năm 2012, anh Hà Thanh Toàn (người con của Bến Tre) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, anh Lê Công Trường (người con của Bến Tre) được phong hàm Thiếu tướng…
Song song với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, những người con của quê hương Đồng Khởi không quên hướng về nơi “chôn nhau cắt rốn”, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà chăm lo công tác an sinh xã hội với những hành động, việc làm thiết thực. Những năm qua, thông qua Ban liên lạc Hội Đồng hương Bến Tre, nhiều ngôi nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương đã được xây dựng, những suất học bổng đã tiếp sức các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường… Tính riêng trong năm 2012, những người con Bến Tre đã đóng góp, vận động được tổng số tiền trên 500 triệu đồng, dùng vào việc xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ khuyến học cho một số huyện: Thạnh Phú, Giồng Trôm, Chợ Lách; đóng góp làm đường bê-tông; thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Quý Tỵ - 2013.
Phút trải lòng của những người con xứ Dừa
Tại buổi họp mặt đồng hương đầu xuân Quý Tỵ - 2013, ai cũng phấn khởi, góp phần tạo nên không khí vui tươi như ngày hội. Và chúng tôi cảm nhận, mọi người đến đây, dù già hay trẻ, dù là một doanh nhân hay công chức… thì họ đều có một điểm chung đó là luôn hướng về Bến Tre.
Ông Cao Văn Sang (quê ở xã Thuận Điền - Giồng Trôm) đã bước sang tuổi 80 nhưng mỗi khi có tổ chức họp đồng hương thì ông cố gắng đến dự, bởi không khí buổi họp mặt luôn gợi trong ông một cảm giác rất thiêng liêng, rất đỗi tự hào về hai tiếng “Bến Tre”. Ông Sang chia sẻ: Thông qua buổi họp mặt, tôi được nắm rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà. Qua đây, tôi cũng có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những người bạn ở quê. Nói thật, có đi xa mới biết được nỗi nhớ quê hương như thế nào và cảm nhận được niềm vui khi gặp được người cùng xứ. Những cảm xúc, cảm giác ấy không diễn tả hết bằng lời đâu!
Có thể nói, tuy ở xa nhưng họ luôn cảm nhận được “nhịp thở” của Bến Tre, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, để cùng vui và cùng lo với những thăng trầm của tỉnh nhà. Ông Nguyễn Thái Hưng (quê ở xã Vĩnh Hòa - Chợ Lách) bày tỏ: Thỉnh thoảng tôi mới về Bến Tre, vì tuổi đã cao. Trong những năm gần đây, Bến Tre thay đổi rất nhiều. Điều làm tôi ấn tượng nhất đó là sự thay đổi nhanh chóng của hệ thống đường sá. Từ thành phố cho đến huyện, những con đường nhựa hóa, bê-tông hóa được trải dài… Đó là kết quả của sự lãnh đạo của sáng suốt của Đảng bộ tỉnh nhà. Tuy nhiên, tôi cũng rất lo lắng về đời sống của bà con tỉnh nhà khi giá cả dừa biến động, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng phức tạp.
Không chỉ các cô, các chú đến tham gia buổi họp mặt mà các em sinh viên đang học ở các trường Đại học tại Cần Thơ cũng háo hức đến dự. Em Nguyễn Văn Thạnh - Trường Đại học Cần Thơ cho biết: Họp mặt đồng hương đã giúp em hiểu hơn về tình yêu của người con đối với quê hương. Do điều kiện và hoàn cảnh mà mỗi người đành phải xa tỉnh nhà để đến nơi khác sinh sống, làm việc và học tập nhưng họ đều hướng về quê hương…
Buổi họp mặt Hội Đồng hương Bến Tre chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ nhưng nó đã để lại cho mỗi người con Bến Tre nhiều cảm xúc xen lẫn với niềm xúc động khi được gặp gỡ, chuyện trò với những người đồng hương cũng như được sự quan tâm thăm hỏi, động viên của lãnh đạo tỉnh nhà. Qua đây cũng góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương, đất nước.