
Đang bị Bình Định bỏ xa tới 7 điểm, đội cuối bảng Đà Nẵng phải chơi rất quyết tâm trong chuyến làm khách trước Bình Dương. Ở chiều ngược lại, đội bóng đất Thủ cũng đang không có phong độ tốt khi mới nhận thất bại 0-4 trước HAGL ngay ở vòng đấu trước.
Với sự quyết tâm và ý chí thi đấu nỗ lực, CLB Đà Nẵng đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Ngay từ phút thứ 4, Nguyễn Minh Quang đã toả sáng để mang về pha lập công quý giá. Dẫn trước từ sớm cũng giúp Đà Nẵng dễ chơi hơn phần còn lại.
Đội khách chủ động chơi phòng ngự phản công và đã kiềm toả được sức ép tấn công từ Bình Dương. Tưởng chừng như sẽ có được lợi thế dẫn trước khi hiệp 1 khép lại thì đúng ở phút bù giờ cuối cùng, Bình Dương đã được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Tiến Linh không mắc bất kỳ sai lầm nào để ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Bình Dương.
Sang hiệp 2, Bình Dương lẫn Đà Nẵng đều có nhiều sự thay đổi người khi cả 2 rõ ràng đều không hài lòng với 1 tỷ số hoà. Dù cũng có vài tình huống đáng chú ý được tạo ra nhưng cuối cùng không có thêm bàn thắng nào được ghi cho cả Bình Dương lẫn Đà Nẵng.
Chỉ có được 1 điểm trước Bình Dương, Đà Nẵng đã bị đội xếp áp chót là Bình Định tạo ra khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu không thể có được những chiến thắng quan trọng ở giai đoạn còn lại, rất khó để Đà Nẵng lật ngược thế cờ trong cuộc đua trụ hạng.
* Nam Định phải rất vất vả mới có được 1 điểm trước TP HCM dù được đá trên sân nhà Thiên Trường.

TP HCM hành quân đến sân của Nam Định với rất nhiều khó khăn. Sau Patrik Lê Giang chấn thương, thủ môn thứ 2 của đội khách khi khởi động cũng gặp vấn đề. TP HCM sau đó phải dùng thủ môn thứ 3 là Nguyễn Mạnh Cường vào sân bắt chính từ đầu.
Gặp khó về lực lượng và bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng TP HCM bất ngờ lại là đội mở tỷ số trước. Phút thứ 9, Lâm Ty Phong mắc sai lầm với tình huống phá bóng không dứt khoát. Mạnh Cường nhanh chóng chớp thời cơ để chuyền bóng giúp Thanh Thảo ghi bàn.
Bị dẫn trước, Nam Định càng có lý do vùng lên tấn công. Tuy nhiên đây là một ngày các chân sút của đội chủ nhà thi đấu khá bế tắc. Bóng đã rất nhiều lần được dồn xuống đáy biên nhưng không thể tạo ra một tình huống căng ngang dứt điểm nào để ghi bàn.
Phải đến đầu hiệp 2, Nam Định mới có được bàn khai thông thế bế tắc. Romulo là cầu thủ toả sáng với cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc. Bóng lách qua hàng rào và khiến thủ môn TP HCM bó tay. Nhưng sau bàn thắng này, Nam Định vẫn thi đấu khá bế tắc.
Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng. Phút thứ 79, TP HCM chỉ còn chơi với 10 người. Trọng tài tham khảo rất kỹ công nghệ VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp với Đào Quốc Gia. Cầu thủ của TP HCM đã có tình huống vung tay vào mặt của Tuấn Anh.
Sau đó hai đội còn có 1 pha ẩu đả và trọng tài thêm 1 lẫn nữa check VAR. Lần này người bị đuổi là Romulo bên phía Nam Định. Trận đấu có tận 12 phút bù giờ nhưng không đội nào có thể ghi thêm bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1.
Trọng Ân (tổng hợp)