BDK.VN - Sáng 30-4-2025, hòa cùng không khí chung của cả nước, nhiều người dân Bến Tre đã hướng về lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.Hồ Chí Minh. Nhiều người đã trực tiếp đến xem lễ tại TP.Hồ Chí Minh để được sống trong bầu không khí tự hào của dân tộc, nhiều người xem truyền hình trực tiếp hoặc xem phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của các đơn vị chính thống. Ngay khi Quốc ca cất lên, ai cũng rưng rưng cảm xúc.
Các anh chị Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre tự hào hướng về ngày lễ. Ảnh: CTV
* Anh Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm (trực) CLB Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre:
Mỗi dịp tháng Tư về, giữa những tán dừa xanh mát và nhịp sống rộn ràng trên quê hương Bến Tre, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Sau 50 năm, Bến Tre đã có những đổi thay mạnh mẽ: từ một vùng đất kiên cường trong chiến tranh, hôm nay quê hương chúng tôi đang bứt phá với những hướng đi mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, du lịch sinh thái cộng đồng, năng lượng tái tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số. Kinh tế - xã hội không ngừng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Nhưng hơn tất cả, điều làm nên niềm tự hào sâu sắc nhất chính là tinh thần Đồng Khởi – tinh thần kiên cường, bất khuất, nghĩa tình – vẫn đang được lớp lớp thanh niên Bến Tre hôm nay tiếp nối bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng vươn lên.
Chúng tôi hiểu rằng, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước không chỉ là biết ơn trong lời nói, mà phải hành động bằng chính cuộc sống hôm nay. Thanh niên Bến Tre cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ mới, ngoại ngữ, kỹ năng số để tự tin hội nhập với thế giới. Đồng thời, thế hệ trẻ cần tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh chính trị để trở thành đội ngũ kế thừa xứng đáng cho Đảng, cho quê hương.
Song song đó, thanh niên cũng cần biết trân trọng và gìn giữ truyền thống anh hùng của quê hương qua những việc làm cụ thể, như tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục lịch sử cách mạng, kể lại những câu chuyện Đồng Khởi bằng ngôn ngữ hiện đại, sáng tạo gắn liền với công nghệ số. Quan trọng nhất, mỗi bạn trẻ cần sống tử tế, sống có trách nhiệm từ những hành động nhỏ hằng ngày: bảo vệ môi trường, giúp đỡ cộng đồng, chung tay xây dựng nếp sống văn minh.
Tôi tin rằng, với truyền thống hào hùng, với khát vọng vươn lên, với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, thanh niên Bến Tre hôm nay sẽ tiếp nối xứng đáng trang sử vàng Đồng Khởi, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, và vững bước hội nhập sâu rộng cùng đất nước, thế giới.
* Nguyễn Huỳnh Phi Nhung - thanh niên Bến Tre đến TP.Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh:
Hôm nay, em và các bạn đến trực tiếp ở TP. Hồ Chí Minh để xem lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi mà được đứng trực tiếp ở đây, em cảm thấy rất hạnh phúc, xúc động khi nghe được tiếng máy bay trong hoà bình, được hòa cùng mọi người hát vang Quốc ca, thấy cờ đỏ sao vàng rực đỏ ở khắp nơi. Trong khoảnh khắc chứng kiến đoàn diễu binh trang nghiêm đi qua, em thực sự không giấu được sự xúc động và tự hào. Đây không chỉ là một buổi lễ, mà là biểu tượng sống động của lịch sử, là sự kiện để người trẻ chúng em tưởng nhớ những hy sinh mà bao thế hệ cha anh đã đổ xuống để chúng em có được độc lập hôm nay. Em chỉ biết cúi đầu biết ơn và nhủ lòng phải sống xứng đáng hơn với những hy sinh ấy.
Cán bộ, nhân viên Báo Đồng Khởi xem trực tuyến lễ kỷ niệm trên nền tảng kênh fanpage Thông tin Chính Phủ. Ảnh: CTV
* Anh Trần Cao Thế (VNPT Bến Tre):
Xem trực tuyến lễ diễu binh, diễu hành, lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại đơn vị của mình, tôi cảm thấy rất tự hào. Đây là dịp để ôn lại truyền thống, lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ cha ông, anh hùng dân tộc, các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do hôm nay. Không khí hào hùng, sôi nổi của ngày lễ đã khơi dậy lòng tự hào trong tôi. Qua đó, đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, phục vụ cho việc chuyên môn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đó cũng là cách mà tôi thể hiện lòng tri ân, phụng sự với Tổ quốc
* Ông Ngô Thanh Liêm - Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre:
Dù chỉ được xem cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua ti vi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí hào hùng và tinh thần đoàn kết, yêu nước của cả dân tộc trong ngày Đại lễ 30-4. Nó thể hiện qua từng ánh mắt, nụ cười, từng gương mặt rạng rỡ của người dân, từng nhịp bước hùng dũng của các chiến sĩ, từng sắc áo đỏ tươi màu cờ Tổ quốc. Hôm nay, triệu con tim hòa cùng nhịp đập, mọi người cùng chung một niềm vui, cùng nhìn về một hướng và cùng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc khi bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Bản thân tôi cũng rất vui và tự hào khi được chứng kiến những đổi thay to lớn của đất nước nói chung và của quê hương Bến Tre mình trong 50 năm qua. Những đổi thay đó đã đem lại một cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, là nền tảng vững chắc để đất nước chúng ta, quê hương chúng ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới.
Bạn đọc Bến Tre ấn phẩm đặc biệt Báo Nhân Dân. Ảnh: CTV
* Chị Trần Thị Phương Thảo - Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh:
Hôm nay, được sống lại trong không khí hào hùng của ngày 30-4 lịch sử đã khơi dậy trong tôi niềm xúc động và niềm tự hào dân tộc vô bờ. 30-4-1975 không chỉ là một ngày lịch sử, mà là biểu tượng của chiến thắng vĩ đại, của tinh thần quật cường và lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Sống trong hoà bình hôm nay, tôi chưa bao giờ quên biết bao thế hệ cha anh đã chiến đấu kiên cường, ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam, được sống trên mảnh đất đã trải qua biết bao thăng trầm nhưng vẫn kiên cường đứng dậy. Tự hào vì dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian khó, chiến thắng kẻ thù bằng tinh thần đoàn kết, ý chí kiên định và lòng yêu nước sắt son. Ngày 30-4 là ngọn lửa thiêng liêng trong trái tim tôi, nhắc nhở tôi phải sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn, để xứng đáng với máu xương và công lao của những người đi trước. Đồng thời vững tin vào sự phát triển mạnh mẽ của quê hương Bến Tre nói riêng, của đất nước nói chung; vững tin và kỳ vọng về bước chuyển mình hướng tới Kỷ nguyên mới - "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
* Bác sĩ Huỳnh Ngọc Lan Vy - Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bến Tre:
50 năm ko quá dài so với lịch sử một đất nước song là cả 1 thế hệ đã trôi qua, thế hệ vàng của một đất nước hào hùng, "đánh cho Mỹ cút đánh cho nguỵ" nhào. Thế hệ tay không đánh giặc, dùng vũ khí thô sơ chiến đấu với những vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ. Thế hệ đó, không cần tô vẽ, không cần ca tụng nhưng đất nước dân tộc đã tạc họ vào lòng Tổ quốc. Nhìn từng khối diễu hành qua lễ đài lòng tôi thấy vô cùng xúc động.
30-4-2025 không chỉ là một ngày kỉ niệm mà là một sự kiện để thế hệ hôm nay nhìn lại, chiêm nghiệm, tự hào, biết ơn và tự vấn. Tự vấn xem mình đã xứng đáng với dân tộc với lịch sử chưa.
Từ giọt mồ hôi trên bàn đàm phán, luận điểm đanh thép của bác Lê Đức Thọ đến nụ cười kiên trung bất khuất nhưng rất dịu dàng đằm thắm của bà Nguyễn Thị Bình, từ Đội quân tóc dài của cô ba Định đến bộ đội 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, những trang sử hào hùng có dịp được đọc lại cho lớp trẻ nghe và những giọt nước mắt, những nụ cười của hôm nay là món quà các bậc tiền bối trao tặng cũng là món nợ mà chúng ta nợ tương lai, một tương lai phải thật sự vươn mình, phải thật sự vẻ vang. “Để cho đất nước yên vui từ đó, để cho máu thắm màu cờ tự do...”.
* Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều - Cán bộ hưu trí Khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre:
6 giờ sáng, không riêng gì gia đình tôi, mà hàng xóm ai ai cũng dậy sớm bật ti vi để chờ đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngay từ lúc đầu trong tôi dâng lên niềm xúc động, niềm tự hào dân tộc. Quốc ca vang lên, từng người trong tư thế trang nghiêm hướng về Quốc kỳ đang tung bay phấp phới.
Chương trình diễn ra rất hoành tráng với các đoàn diễu binh của các lực lượng đã góp phần to lớn vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, vào cuộc cách mạng đầy gian khổ hy sinh để mang lại hòa bình cho đất nước, cuộc sống ấm no cho dân tộc Việt Nam hôm nay. Cảm xúc trong tôi cứ dâng trào theo từng bước chân của từng khối diễu binh, theo từng giai điệu cách mạng; và nhìn thấy từng người dân thể hiện sự yêu nước của mình qua ánh mắt dõi theo không rời. Tôi xin mãi ghi nhớ lịch sử cách mạng và tri ân các thế hệ cha anh, các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đã dành cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.
* Đại tá Nguyễn Thị Kim Loan - Nguyên giám đốc Bảo tàng Quân khu 9:
Dù sáng nay có một số việc quan trọng, nhưng tôi đều hoãn lại để cùng cả nhà xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với niềm tự hào, phấn khởi và tràn ngập niềm vui của một cựu quân nhân, tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước tập trung về trung tâm TP. Hồ Chí Minh để được xem trực tiếp buổi lễ trọng đại, thiêng liêng này. Hàng trăm Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh tóc đã bạc, chân đã run, lưng đã còng nhưng vẫn được con cháu dìu đến tham gia sự kiện cấp nhà nước sau 50 năm đất nước thống nhất, những người đã trực tiếp chiến đấu dũng cảm, kiên cường và chứng kiến sự mất mát hy sinh của đồng đội, người thân và hôm nay được chứng kiến thành quả đổi mới của ngày hòa bình, thống nhất non sông.
Đối với bản thân, thật xúc động xen lẫn lòng tự hào và một chút “kiêu hãnh” khi mình là người Việt Nam, được thấy sự đổi mới toàn diện, phát triển, vươn lên của quê hương, đất nước nói chung, của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam nói riêng sau 50 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Đặc biệt là qua hình ảnh những khối diễu binh thuộc các quân, binh chủng của Quân đội, Công an rất trang nghiêm, thống nhất, nhịp nhàng, đồng bộ trong những sắc phục ngành có màu sắc phù hợp, được cắt may khéo léo, vừa vặn, thể hiện lòng tự hào dân tộc, sự thống nhất, trang nghiêm, đẹp mắt. Điều này không chỉ là nét đẹp của mỗi quân nhân mà là nét đẹp của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thể hiện sức mạnh, ý chí, lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết của lực lượng vũ trang hùng mạnh của dân, do dân, vì dân, một đội quân quyết chiến, quyết thắng với kẻ thù để bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
* Thượng úy Nguyễn Thị Trúc - Công an tỉnh Bến Tre:
Tinh thần chiến thắng 30-4 là bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc. Tháng Tư lịch sử, những ngày quá khứ hào hùng và hiện tại đầy lòng biết ơn gặp nhau, trước không khí thiêng liêng này, không chỉ riêng tôi mà bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Ai nấy đều cảm nhận rất rõ ràng không khí hân hoan ngập tràn các con đường, ngõ ngách, ngập tràn trong lòng người.
Đại lễ 30-4 không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do, mà còn là lúc để thế hệ trẻ như tôi thêm yêu quê hương, thêm trân trọng những giá trị hòa bình hôm nay. Cùng góp sức mình viết nên bản hùng ca trong thời đại Hồ Chí Minh có những người con ưu tú của quê hương xứ Dừa, điều đó càng khiến chúng tôi thêm yêu quê hương mình hơn.
Là người con của xứ Dừa - Bến Tre, tôi thực sự rất vui mừng và tự hào khi chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương. Những con đường được mở rộng, hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Không chỉ giữ gìn được nét đẹp văn hóa truyền thống, Bến Tre còn vươn mình trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục. Tôi tin rằng với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng, quê hương mình sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.