Đóa hoa dừa trong làng ca cổ

27/05/2016 - 06:31

NSƯT Tuyết Ngân biểu diễn phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre.

Bao giờ cũng vậy, nông dân trồng cây thì muốn thu hoạch trái; ngư dân ra khơi đánh bắt bao giờ cũng muốn có thật nhiều cá tươi ngon; một học sinh cắp sách đến trường thì tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi sẽ là món quà ý nghĩa nhất để mang về tặng gia đình… Đối với một nghệ sĩ, họ muốn nhiều hơn thế. Ngoài việc đem lời ca, tiếng hát, công sức lao động, tập luyện ra để phục vụ bà con, mang lại những tiếng cười và những giờ phút thư giãn với nghệ thuật, nghệ sĩ còn khát khao vươn đến những danh hiệu cao quí của nghề.

Và với giọng ca cổ mượt mà, tài năng diễn xuất vượt trội với quá trình tập luyện dày công, nghệ sĩ Tuyết Ngân chính là bông hoa tươi tắn của tỉnh nhà được vinh dự đạt được danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Con nhà tông…

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Tuyết Ngân tên thật là Lê Thị Như Tuyết, chị sinh năm 1970 tại TP. Bến Tre. Mẹ là nghệ sĩ Kim An từng rất nổi danh vào những năm trước ngày độc lập, NSƯT Tuyết Ngân là một trong ba cô “công chúa” của gia đình theo nghiệp cải lương. Thuở ấu thơ, chị đã sống và lớn lên cùng với việc ăn chợ, ngủ đình và say mê bên ánh đèn sân khấu. Chị được đi khắp nơi cùng đoàn hát và được mẹ hát ru bằng những bài ca cổ ngọi bùi. NSƯT Tuyết Ngân nhớ lại: “Hồi nhỏ xíu, mỗi lần ngồi trong cánh gà nghe mẹ hát, chị đều tập ca nhái theo giọng mẹ, thích nhất là những vai công chúa. Lớn lên chút thì được mẹ tập cho hát, rồi dạy cho diễn, thế mới thành ra Tuyết Ngân của ngày hôm nay”.

Năm 12 tuổi, chị vào vai cậu bé Thắng, một bé trai mồ côi, đi ăn xin trong vở Cây dừa đỏ - tác phẩm nổi tiếng của soạn giả Lê Huỳnh. Và cũng chính soạn giả Lê Huỳnh là người chọn chị vào vai diễn ấy. Cô bé Như Tuyết 12 tuổi đã vào vai rất nhuần nhuyễn, khiến các đàn anh, đàn chị phải thán phục.

Năm 17 tuổi, chị hát đào chánh qua các đoàn: Văn Công An Giang, An Giang Khánh Hồng, Tháp Mười, Nhạn Trắng, Thanh Nga, Bông Dừa Trắng. Năm 1996, chị về đoàn cải lương Long An. Khoảng đầu năm 2004, chị về lại đoàn cải lương Bến Tre, cái nôi một thời của gia đình chị. Nhờ có chất giọng, làn hơi thiên phú, gương mặt thanh tú và dáng vóc mảnh dẻ, Tuyết Ngân dễ dàng tạo được thiện cảm với khán thính giả gần xa. Nói theo “dân” trong nghề thì chị được “Tổ đãi”. Dấu ấn đầu tiên là năm 19 tuổi khi chị được huy chương Vàng giải tài năng trẻ khu vực.

Đến danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Nhắc đến đây, tôi nhớ lại những lần văn nghệ mừng Xuân phục vụ bà con tại công viên Tượng đài Đồng Khởi hồi đầu năm 2016. Thông thường chỉ là những bài hát mới, những bài múa do các bạn trẻ thể hiện, nhiều hơn nữa là ít bài tốp ca của các cô chú hội người cao tuổi. Thế nhưng hôm ấy lại xuất hiện bài ca vọng cổ và người ca chính là NSƯT Tuyết Ngân. Tôi còn nhớ như in một cô trạc khoảng hơn 50 tuổi ngồi kế bên tôi và nói: “Lâu lắm mới nghe lại đào này hát à nghen!”. Và lúc ấy, tôi thật vinh hạnh khi được nghe chị hát và được biết đến chị.

Hỏi ra nguyên do vì sao vắng bóng một thời gian, chị tâm sự: “3 năm trước, vì lý do sức khỏe nên chị đành tạm hoãn nghiệp hát để điều trị. Thời gian đó là thời gian vô cùng khó khăn với chị. Không đau vì chữa bệnh, mà đau vì phải rời xa sân khấu. Chị nhớ đèn, nhớ nhạc, nhớ anh em và mỗi đêm như vậy chị đều khóc. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề, chẳng thà cho chị chết dưới ánh đèn sân khấu!”.

Danh hiệu NSƯT mà chị Tuyết Ngân vinh dự nhận được vào năm 2007 chính là đáp án cho tất cả. Đó chính là phần thưởng và sự ghi nhận to lớn cho một quá trình lao động miệt mài với nghệ thuật sâu khấu. Và khi mang trong mình dòng máu yêu nghề mãnh liệt, đó như một danh hiệu cao quý mà không phải cuộc đời nghệ sĩ nào cũng có được. Cho đến nay, chị đã mang đến 3 tấm huy chương Vàng giải chuyên nghiệp toàn quốc cho đoàn cải lương tỉnh nhà. Và thật sự tiếc rằng, sức khỏe đã làm chị phải rời xa đoàn khi đang trên con đường phấn đấu, quyết tâm gặt thêm một tấm huy chương Vàng nữa để đạt danh hiệu cao quý hơn.

Nghệ sĩ Trần Thanh Hưng, hiện là Phó đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre cho biết: “Tôi vừa là một đàn em vừa là đồng nghiệp của chị Ngân trong khoảng thời gian dài. Tất cả anh chị em trong đoàn ai cũng công nhận và ngưỡng mộ sự cống hiến của chị đối với ngành, sự tâm huyết với nghề và dòng máu con nhà tông được thể hiện nơi chị. Lúc còn ở đoàn, chị Tuyết Ngân rất tận tình dìu dắt lớp thế hệ đàn em cách nhả chữ, nhả câu, biểu diễn gương mặt sao cho ý tứ không gây phản cảm. Tinh thần làm việc với anh em luôn nhịp nhàng và nhanh nhạy. Có lẽ chính vì quá yêu nghề, yêu nghệ thuật cải lương mà đã hun đúc ra một người nghệ sĩ như chị vậy”.

Gần đây, sau một thời gian nghỉ dưỡng điều trị bệnh, chị Tuyết Ngân thường xuyên được Trung tâm Văn hóa tỉnh mời tham gia phục vụ các ngày lễ, hội, mít-tinh do tỉnh tổ chức. Và cứ mỗi lần được hát cho bà con nghe như thế, chị luôn ấp ủ trong lòng nguyện vọng được hóa thân vào những vai xưa. Và hơn bao giờ hết tại thời điểm này, được bước chân lên sân khấu, dưới ánh đèn và làm việc cùng anh em nghệ sĩ là niềm ước mong lớn nhất. Với một tâm tình hết lòng vì nghệ thuật cải lương, chị đã và đang chinh phục trái tim của bao lớp thế hệ người dân xứ Dừa nói riêng và của bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương nói chung.

Bài, ảnh: Lê Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN